CN 6752: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024.
12. NHỮNG CÂU CHUYỆN KỲ DIỆU VỀ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
Có nhiều câu chuyện nói về sự bay bổng của các linh hồn luyện ngục và các Thánh ở trên thiên đàng. Chị Rita cũng nhận được ơn bay bổng
1/ Ơn Bay Bổng
Có một lần chị Rita bay đến thành phố Naples. Mẹ Bề Trên hỏi chị:
"Làm sao mà con có thể đến đây được?"
Chị trả lời:
“Thưa Mẹ, con đang tặng cho một em trai bé bỏng một mẩu bánh mì. Em ấy không có gì để ăn trong suốt hai ngày trời. Em ấy la hét lớn tiếng lắm. Do đó mà Chúa Giêsu đưa con đến nơi ấy ạ."
2/ Ơn Tiên Tri
Sr. Rita được ơn tiên tri và được nhìn thấy những biến cố sẽ xẩy ra trong tương lai. Chị đã nói tiên tri rằng sẽ có cuộc động đất tại vùng Ancona vào ngày 13/6/1972.
Sr. Paola Caciari thuộc Dòng Institute of Daughters của Đức Mẹ Vô Nhiễm có một người chị tên là Giovanna, chị này đang sống tại vùng Ancona. Sr. Rita nói với chị Giovanna là hãy dọn từ vùng Ancona sang vùng Bologna. Gia đình chị Giovanni hãy ra khỏi vùng Ancona sớm đi, nhất là trước buổi tối của ngày 13/6/1972. Thế là vào đêm hôm ấy có một cuộc động đất lớn làm hư hại toà nhà mà gia đình của chị Giovanna đã từng sinh sống tại nơi đó.
3/ Ơn tàng hình
Sr. Rita cũng biết trước rằng vị linh mục linh hướng của chị là cha Teofilo sẽ bị té ngã vào cái hố sâu khoảng 12 mét. Chuyện ấy xẩy ra là vì Satan muốn trả thù cha vì cha Teofilo và Sr. Rita phổ biến mạnh mẽ về ơn Thiên Triệu cho tu viện của họ.
Lúc ấy vị linh mục đi trên đường phố sau khi đi thăm một tu viện. Sr. Rita có ơn lưỡng tại vào lúc mà cha Teofilo bị rớt vào hố sâu. Cha bị thương nơi đầu và lưng của cha. Nhưng ngài đã không chết vì được Sr. Rita cứu thoát. Lúc đó, đôi kiếng của cha và lố trứng gà mà cha đang cầm đã không bị bể. Ngài bị thương nên được Sr. Rita cứu. Tuy Sr. Rita lúc đó giống như người vô hình nên cha không nhìn thấy.
Tuy nhiên, cha cảm thấy dường như có một ai đó đang cầm tay cha. Cha cũng có thể ngửi thấy mùi hương thơm kỳ diệu toát ra từ người của Sr. Rita.
Mẹ Bề Trên sau đó có hỏi liệu rằng Sr. Rita đã thật sự giúp đỡ cha đứng dậy và trở về nhà không. Sr. Rita đáp:
“Xin Mẹ xem đây, áo Dòng của con dính đầy là bùn."
Sr. Rita cũng cầu xin Chúa ban cho chị thêm những nỗi đau đớn mà cha Teofilo phải chịu sau khi cha bị té ngã. Lời xin của Sr. được Chúa nhận lời. Sau đó thì Sr. Rita chịu đau đớn trong một thời gian rồi sự đau đớn ấy biến mất.
4/ Ơn có hương thơm mùi hoa tím
Cũng giống như Padre Pio, người của Sr. Rita thường toả hương thơm hoa tím violet. Có những khi mà cha Teofilo yêu cầu chị Rita mở đôi bàn tay ra trước một số khách đến thăm để cho mùi hương thơm ấy toả lan mạnh mẽ. Khi có những lúc như thế thì Sr. Rita cảm thấy ngượng ngùng nhưng Sr. vẫn phải vâng lời.
Kim Hà, 27/4/2024