22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 30)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 36)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 42)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ SÁU SAU LỄ TRO SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Is 58,1-9a

18 Tháng Hai 20218:46 CH(Xem: 714)

18-2sssLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU LỄ TRO

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Is 58,1-9a

Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng ?

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau :

“Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm,
kêu lớn tiếng lên như tù và,
báo cho dân Ta hay tội ác của chúng,
cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm.
2Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta,
chúng ao ước biết đường lối của Ta,
như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính
và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.

Chúng xin Ta ban những điều luật công minh,
chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa.
3Chúng nói : ‘Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy,
chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay ?’
Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi,
vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.
4Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã,
để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.
Chính ngày các ngươi muốn ăn chay
để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm,
thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.
5Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng
trong ngày con người phải thực hành khổ chế ?

Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau,
nằm trên vải thô và tro bụi,
phải chăng như thế mà gọi là ăn chay
trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa ?
6Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
7Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
8Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.

Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.
9aBấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : ‘Có Ta đây !’”

Đáp ca : Tv 50,3-4.5-6a.18-19 (Đ. c.19b)

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

5Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6aCon đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

18Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Đ. Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Tung hô Tin Mừng : x. Am 5,14

Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống ; và Chúa sẽ ở cùng anh em.

TIN MỪNG : Mt 9,14-15

Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

SUY NIỆM-TINH THẦN MỚI CỦA LUẬT

Luật lệ nói chung là “rường cột”, là cái căn bản nhất để giữ con người khỏi đi lạc ra ngoài luân thường đạo lý làm người. Tuy nhiên, nếu người ta chỉ biết bám vào từng khoản luật để “soi”, để bắt bẻ lẫn nhau, thì thật quá là tệ hại, vì luật khi đó lại trở thành ra như “hòn đá tảng” cản trở đời sống, chặn lối phát triển của con người. Thật vậy, người khôn ngoan không phải là người sống “nệ luật”, nhưng là biết dùng luật để sáng tạo nên nhân cách và làm triển nở phẩm giá của mình.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của ông Gioan chất vấn Đức Giêsu tại sao các môn đệ của Người lại không ăn chay. Đức Giêsu đã trả lời họ: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” Thật vậy, ăn chay là để chờ đón Chúa đến, nhưng Người đang hiện diện giữa họ thì không có lý do gì để ăn chay nữa.

Trong việc thực hành ăn chay của người Kitô hữu, đôi khi chúng ta giữ chỉ vì bổn phận mà không nhắm đến mục đích thật sự của việc ăn chay. Đó là thái độ mong chờ Chúa đến, và thực hành bác ái với tha nhân.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thực thi luật luật yêu thương của Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Mùa Chay, thời gian để trở thành anh em và đối thoại

Hôm thứ Tư 17/02, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Chiến dịch Huynh đệ ở Brazil, khuyến khích “Chúng ta phải vượt qua đại dịch và chúng ta sẽ làm như vậy để có thể vượt qua những chia rẽ và để hiệp nhất với nhau”.

Chiến dịch Huynh đệ ở Brazil là một sự kiện truyền thống có từ hàng chục năm qua, với mục đích kết hợp tình liên đới và chiều kích đại kết.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại những giá trị nền tảng của thời kỳ sám hối được bắt đầu vào thứ Tư Lễ Tro và sự liên hệ đầu tiên là với thực tế của đại dịch, đặc biệt tình trạng khắc nghiệt ở Brazil. Ngài viết: “Chúa Kitô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúc lành cho sự phục vụ quên mình của nhiều chuyên gia y tế và khuyến khích tình liên đới giữa những người thiện chí. Chúa mời gọi chúng ta quan tâm đến sức khỏe của chính mình và người khác, như dụ ngôn Người Samaritano Nhân hậu dạy chúng ta”.

Nói về chủ đề của Chiến dịch 2021, “Tình huynh đệ và đối thoại: dấn thân yêu thương”, hướng sự chú ý đến việc tìm kiếm sự hiệp thông với các Giáo hội Kitô ở Brazil, một cuộc đối thoại đã diễn ra trong 5 năm, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng: “Các Kitô hữu là những người đầu tiên phải làm gương, bắt đầu từ việc thực hành đối thoại đại kết. Nó cho phép chúng ta mở lòng đón nhận người bạn đồng hành với chúng ta, không sợ hãi hay nghi ngờ, và trước hết để hướng đến những gì chúng ta đang tìm kiếm, đó là sự bình an trước Thiên Chúa độc nhất”.

Tới đây, Đức Thánh Cha trích dẫn Thông điệp Fratelli tutti để nhấn mạnh về mối tương quan của sự tôn trọng và chia sẻ. Điều này sẽ đóng góp quý giá vào việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý. Theo Đức Thánh Cha, bên trong chân trời này, Thông điệp là nỗ lực chung để vượt qua đại dịch. Khi thực hiện được điều này, chúng ta sẽ có thể vượt qua những chia rẽ và hiệp nhất với nhau.

Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Chiến dịch sử dụng các công cụ của Mùa Chay: cầu nguyện, ăn chay và bố thí để tránh rơi vào cám dỗ tiêu thụ và các hình thức mới của việc bảo vệ bản thân một cách ích kỷ, khi đại dịch qua đi. (CSR_1221_2021)

Ngọc Yến - Vatican News