Một bà trong nhóm đọc kinh hàng ngày của chúng tôi đã được chích ngừa COVID 19 lần thứ nhất. Thế mà vì đại gia đình bà có nhiều người mắc bịnh COVID nên bà cũng bị lây bịnh ấy luôn. Khi bình phục, bà cho biết là phải đợi 30 ngày sau thì bà mới có thể đi chích ngừa lại lần 1 và sau đó là lần 2.
Vị linh mục ở nhà thờ của tôi nói rằng: Chích ngừa COVID thì không chết nhưng vẫn có thể bị mắc bịnh COVID.
Suốt một năm bị giam lỏng và cô lập vì COVID, tôi biết tâm tình của mọi người không ít thì nhiều có thay đổi. Mọi người tỏ ra rất thận trọng trong việc đi lại, giao tiếp và sinh sống.
Tôi cảm thấy đeo khẩu trang là điều rất cần thiết cho sức khoẻ mọi người. Giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên cũng rất cần để khỏi lây bịnh.
Kể từ khi thuốc chủng ngừa được bắt đầu phân phát tại Hoa Kỳ vào ngày 14/12/2020 trở đi thì đã có hơn 82 triệu liều thuốc chủng được phân phát. Có 16.3% số người được chích trong toàn dân số Hoa Kỳ. Đây là theo tài liệu của Centers for Disease Control and Prevention. Bây giờ mỗi ngày Hoa Kỳ chích ngừa cho hơn 2 triệu người mỗi ngày.
Tôi nghiệm ra một điều là chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến dân chúng. Họ quan tâm và chăm sóc tốt cho người già, người bịnh và người tàn tật. Họ dành ưu tiên cho những người dễ bị thương tổn. Họ có chế độ ưu đãi và giúp đỡ những thành phần này.
Đó là cách sống bác ái và tốt lành theo Lời Chúa dạy. Đó cũng là một điểm son cần được trân trọng ngay giữa dòng đời đầy sự bất công, ích kỷ và tham lam.
Tạ Ơn Chúa và cám ơn America!
May God bless America forever!
Kim Hà, 6/3/2021