Chuyến đi cuối cùng về Việt Nam thăm gia đình của chúng tôi đã được tròn 4 năm. Bây giờ có nhớ nhà, nhớ gia đình mà về thăm Việt Nam thì thật là khó khăn và nhiêu khê. Chưa bao giờ xẩy ra tình trạng thê thảm như khi có vụ COVID 19 này.
Có những người có tang cha mẹ mà không về tham dự tang lễ được. Nhiều người trong gia đình có đám cưới cũng không thể về được.
Sau khi nhận được nhiều ý kiến và đốc thúc của các chuyên gia y tế, kinh tế… thủ tướng CSVN đã yêu cầu giới hữu trách nghiên cứu áp dụng “sổ thông hành vaccine,” để mở lại đường bay quốc tế.
Các con chúng tôi rất muốn đi chơi nhưng vẫn còn ngán ngại ngồi trên máy bay chật hẹp, dễ lây lan bịnh đại dịch.
Còn vợ chồng tôi, cả ngày cứ quanh quẩn ở trong nhà. Thấy đời buồn phiền và u sầu hơn. Tại sao mà buồn thảm thế nhỉ. Hết nằm lại ngồi, hết lên mạng, đọc kinh cầu nguyện lại ra tủ lạnh tìm đồ ăn. Nhớ con cháu, nhớ bạn bè mà không dám đến thăm, sợ người ta không tiếp.
Lên mạng thì thấy toàn tin tức xấu. Nghe radio thì toàn là quảng cáo. Vặn TV thì đủ mọi tin dữ...
Đã thế, ngày nào cũng nghe đến vụ ở Miến Điện khi quân đội bắn chết người biểu tình.
Tại Mỹ, người ta bắn giết, tấn công và đánh đập người gốc Á Châu hàng ngày ở khắp nơi, gây lên một làn sóng lo âu và bất an.
Mới đây ở tiểu bang Georgia, một người đàn ông 21 tuổi đã bắn chết một lúc 6 phụ nữ Á Châu, trong đó có 4 nạn nhân là người Nam Hàn. Hắn còn giết 2 người da trắng nữa. Tổng cộng là 8 người. Thật là hãi hùng!
Tổng Thống Joe Biden ra lệnh Tòa Bạch Ốc và các tòa nhà của liên bang treo cờ rủ hôm Thứ Năm, 18 Tháng Ba, sau vụ bắn chết tám người tại ba tiệm massage ở Atlanta, Georgia. Theo đài CBS, Tổng Thống Biden ra lệnh treo cờ rủ cho đến lúc mặt trời lặn ngày Thứ Hai, 22 Tháng Ba, để “tưởng nhớ các nạn nhân của vụ bạo lực vô nghĩa này.”
Theo lịch trình của www.othena.com thì đã có 966,293 người ghi danh. Đã chích cho 514,178. Đã cho hẹn được 659,271.
Một người bạn FB chia sẻ:
"Chồng của người bạn học chết mà không chôn được, phải chờ hơn một tháng nghĩa trang mới giải quyết. Thật đáng buồn. Em cũng chỉ chia buồn trên phone, không dám đi thăm."
"Lâu rồi em cũng không thăm các anh chị của em (dù ai cũng chích ngừa rồi). Mọi người như bị tù, giam lỏng trong nhà. May là ở Mỹ, nhà ai cũng có sân vườn để ra vào hít thở không khí..."
Hy vọng mọi người ở Mỹ sẽ được chích ngừa trước ngày Lễ Độc Lập 4/7/2021 để mọi người an tâm, để cuộc sống trở lại bình thường và người người vui vẻ và phấn khởi hơn.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chấm dứt vụ đại dịch này sớm để chúng con được trở lại cuộc sống bình an và vui vẻ. Amen.
Kim Hà, 18/3/2021