17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 14)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 18)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 13)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

KH 4541: CÁC PHÉP LẠ ĐỨC MẸ MEDJUGORJE BAN #2

04 Tháng Tư 202112:54 CH(Xem: 912)
medKH 4541: CÁC PHÉP LẠ ĐỨC MẸ MEDJUGORJE BAN #2

Vì những cuộc hành hương này đã xẩy ra lâu rồi nên hễ tôi nhớ được phép lạ nào thì sẽ kể ra để quý vị biết mà có thêm lòng tin.

Đức Mẹ thực sự hiện ra tại vùng thánh địa này trong một thời gian rất lâu, kể từ năm 1981 cho đến nay. Nước này tên là Bosnia/Herzecovina và cũng là nơi chịu mọi sự đổ vỡ, đau thương của cuộc nội chiến do chế độ Cộng Sản gây ra.

Rồi các cuộc nội chiến tranh gây cảnh mất mát, đau thương và cảnh nồi da xáo thịt cũng tàn dần. Khi Mẹ hiện ra thì chế độ Cộng Sản chấm dứt và bị giải thể.

Trong lần hành hương năm 2000, phái đoàn của tôi gồm chỉ 16 người thôi. Đa số là các gia đình nhỏ đi chung với nhau. Lần đó cũng vào mùa Chay Thánh.

Suốt ngày, nhóm chúng tôi rủ nhau leo lên đồi Hiện Ra, xuống chân đồi Hiện Ra là nơi có cây thánh giá mầu xanh và leo lên núi Thánh Krizevac để cùng nhau cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa và đi đàng thánh giá.

Điểm quan trọng nhất là nhóm chúng tôi rất hiệp nhất, đoàn kết và thương yêu nhau. Đó cũng là một yếu tố quan trọng để nhận được ơn lành của Thiên Đàng.

Sáng sớm hôm ấy, cả nhóm của tôi gồm 16 người đứng thành một vòng tròn, nắm tay nhau, đọc kinh chung và dâng các lời nguyện tự phát. Tự nhiên, một cháu trai bất chợt nhìn lên trời và la lên:
"Con thấy mặt Chúa trên bầu trời rõ lắm!"

Thế là cả nhóm cùng nhìn lên trời ngay lập tức. Và cả nhóm đều cùng nhìn thấy khuôn mặt Chúa. Bản thân tôi thấy Chúa đội mũ gai, mặt Chúa buồn thảm lắm và Chúa mặc áo màu tím. Thế là cả nhóm cùng khóc lên vì thấy Chúa quá hiển linh. Xong cả nhà bèn quỳ ngay trên đất đá lởm chớm mà ăn năn tội và đọc kinh Cáo Mình và kinh Ăn Năn Tội. Chúng tôi vừa cầu nguyên và vừa khóc sướt mướt.

Sau này khi tôi hỏi về những thị kiến của mọi người thì mỗi người đều nhìn thấy Chúa theo một hình ảnh khác nhau, không giống nhau. Tựu trung thì đó là ân huệ lớn mà Chúa ban cho từng người.

Trong nhóm ấy có cô Kim Anh. Lúc cô đi hành hương thì cô để lại 4 người con nhỏ cho chồng giữ ở nhà. Khi cô đi hành hương và chầu Thánh Thể chung với cả nhà thờ thì cô bỗng nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra nơi Mặt Nhật lớn của nhà thờ. Chúa đưa mắt nhìn tất cả mọi người đang hiện diện với một vẻ mặt u sầu và ưu phiền. Cô thấy cả những lông mi nơi đôi mắt Chúa.

Thế là cô khóc mãi cho đến khi về nhà trọ mà cô vẫn còn khóc cả đêm. Sau đó, khi cô trở về lại California thì đứa con nhỏ 5 tuổi của cô vốn bị bịnh tự kỷ, không nói được thì nay nó bật lên nói vài tiếng: "Bánh mì, nước!"

Bánh mì và nước lã là hai món đồ ăn và thức uống mà Đức Mẹ căn dặn mọi người hãy nên ăn chay như thế vào mỗi ngày Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần. Vì khi ăn chay và cầu nguyện thì ta có thể thoát khỏi sự thống trị và quấy phá của ma quỷ và không còn lo sợ gì ở tương lai cả.
Về sau này, cô Kim Anh thường có những giấc mơ như là ơn thị kiến. Đời sống cô và gia đình cô đã đổi mới hoàn toàn. Sau này cô là trưởng ca đoàn của giáo xứ và là Thừa Tác Viên Thánh Thể cho giáo xứ của cô.

Cô Kim Anh ở gần nhà tôi. Con nhỏ của cô từ đó nói được và rất chăm chỉ đi Lễ và Chầu Chúa Giê su Thánh Thể. Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.
PS: Tất cả những ơn lành nầy đều đã được post trong mục Đức Mẹ Medjugorje, www.memaria.org. Xin mời quý vị vào đọc ạ.

Kim Hà, 4/4/2021
May be an image of child
Like
Comment
Share