22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 13)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 19)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 37)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4560: TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CON XA QUÊ HƯƠNG

08 Tháng Tư 20211:04 CH(Xem: 670)
hhhCN 4560: TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CON XA QUÊ HƯƠNG
LTS: Đây là cảm nghiệm của cô Nguyễn Thị Hà, một người con của quê hương đi học và lao động ở Nam Hàn (Korea).
Gwangju, Hàn Quốc ngày 8.4.2021,
Chào cô Kim Hà,

Chúng con là những sinh viên và lao động tại Nam Hàn (Korea). Là những đứa con của Chúa, nên đi đâu cũng mong muốn mình gần nhà thờ, hoặc Cộng Đoàn người Việt. (Đó là thời gian gần đây thôi ạ)

Mặc dù lúc đầu chân ướt chân ráo sang một đất nước xa lạ, chúng con cũng chỉ biết cầu nguyện qua loa, cầu nguyện một cách máy móc như khi ở Việt Nam con vẫn làm. Giờ nghĩ lại con thấy tình thương Chúa bao la, không những không chấp tội mà luôn kiên nhẫn dõi theo, chờ đợi và luôn ban đổ muôn hồng ân Chúa xuống cho con.

Thật may mắn thay trong ký túc xá có một người chị đã đến trước dẫn đi lễ tại một Cộng đoàn nhỏ chưa đến 100 người, có cha người Việt làm tuyên úy. Với sự thờ ơ của những thanh niên vừa lớn cũng không tha thiết gì đi lễ hay cầu nguyện, chúng con sẵn sàng đi chơi mà quên đi lễ Chúa nhật.

Thời gian trôi qua, con tự nhiên muốn đi nhà thờ Hàn Quốc gần nhà. Mỗi ngày con đến và nói chuyện với Mẹ (tượng Đức Mẹ ngoài trời). Sau đó con lại biết được giờ lễ ngày thường của giáo xứ, vậy là con cứ âm thầm đi lễ. Ngày nào cũng ghé nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Dần thành thói quen, bạn con có vài người thấy vậy nên cũng đi theo.

Cha phụ trách Cộng Đoàn người Việt con khởi xướng đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót tại các nhóm. Chúng con cùng nhau tụ họp nhau lại đọc kinh cầu nguyện, như được ơn Chúa soi sáng, chúng con lại kiếm các bài giảng, các bài đọc trên youtube: Nhật ký lòng thương xót Chúa của thánh nữ Faustina, hạnh các thánh,… và được biết được trong Tủ Sách Công Giáo, Radio Giờ Của Mẹ Bình An...

Có rất nhiều bài nói về hỏa ngục, luyện ngục… nên con cũng mở cho các bạn nghe, dần dần quen luôn giọng của cô Kim Hà, mỗi phần giới thiệu trang là mấy đứa thi nhau lặp theo. Thế đấy, cuộc sống xa nhà, bao nỗi lo lắng, muộn phiền, có khi khó ngủ. Chúng con lại mở audio cô Kim Hà lên nghe, chẳng hiểu sao cứ mở lên nghe là dễ ngủ lắm. Hihihi.

Và thật hạnh phúc cuối tuần chúng con lại tụ họp nhau lại lần chuỗi Mân Côi và lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa.

Qua Radio Giờ Của Mẹ chúng con quan tâm đến các linh hồn nữa. Chúng con xin lễ và đọc kinh cầu nguyện thật nhiều nhất có thể cho các linh hồn. Chúng con yêu Mẹ Maria nhiều hơn, biết trân trọng mỗi thánh lễ.

Mới đầu sang một đất nước lạ này thật khó khăn trong việc thích ứng ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực… Nhưng giờ thì mọi thứ đã được thích nghi, có lẽ được Chúa che chở và nâng đỡ cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều.

Cuộc sống xa quê hương và gia đình, đương nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn và rất nhiều khi nản chí, nhưng chúng con luôn trông cậy vào nơi Chúa. Chỉ có Chúa và Mẹ luôn nâng đỡ và ủi an, ngoài kia bao nhiêu người, nào là bạn bè, người quen cũng chỉ là tạo vật.

Con thực sự cảm ơn Radio Giờ Của Mẹ Bình An, cảm ơn các cô chú đã mang đến niềm an ủi theo đường lối Chúa đã sắp đặt cho chúng con.
Đặc biệt tạ ơn Mẹ Mễ Du, mặc dù chưa khi nào được đặt chân đến miền đất linh thiêng này, nhưng qua những lời chứng từ, những câu chuyện…mà con nghe mà như đang sống động bên trong tâm hồn con.

Mỗi ngày con luôn có cảm giác được Mẹ bên cạnh con. Con biết cầu nguyện với Mẹ, nói chuyện cùng Mẹ. Con biết yêu Mẹ nhiều hơn.
Xin Chúa chúc lành cho cô Kim Hà, cho các cô chú.

Con: Maria Nguyễn Thị Hà
Gwangju, Hàn Quốc ngày 8.4.2021