18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Bức khăn in hình Chúa Giêsu tại Manoppello Ý

14 Tháng Tư 201711:05 SA(Xem: 2031)
matchBức khăn in hình Chúa Giêsu tại Manoppello Ý

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cùng với tấm khăn liệm thành Torino, tấm khăn in hình Chúa Giesu hiện đang được trưng bày tại Manoppello, Ý, là một trong những bức hình thu hút khách hành hương nhiều nhứt.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, ông Paul Badde, ký giả, sử gia và hiện đang là chủ bút của nhựt báo Đức “Die Welt” [thời báo] nói rằng tấm khăn Manoppello minh họa rất nhiều cho điều Đức thánh cha Benedicto XVI đã viết trong tập hai của cuốn sách “Đức Giesu Nazareth”. Thật vậy, một trong những chuyến tông du đầu tiên của Đức thánh cha sau khi được bầu làm giáo hoàng là hành hương đến trung tâm Manopello để chiêm ngắm bức khăn này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, ký giả Badde nói rằng bức khăn Manoppello đã được đặt cho rất nhiều tên xuyên suốt lịch sử 2 ngàn năm qua.
Trong Tin mừng, khi tường thuật về ngôi mộ trống, thánh Gioan có nói đến một “tấm khen che đầu”, không để lẫn với tấm khăn liệm.
Cùng với điều được gọi là tấm khăn liệm thành Torino, bức khăn che đầu này đã được cộng đồng tín hữu tiên khởi giữ kín. Sở dĩ phải giữ kín như thế là vì cộng đồng tín hữu tiên khởi vẫn còn tuân giữ luật thanh tẩy của người Do thái, theo đó không được vướng vào bất cứ điều gì có liên quan đến mộ người chết. Và bức khăn che đầu này đã được giữ bí mật trong hằng bao thế kỷ.
Theo sử gia Badde, đây là lý do tại sao bức khăn này đã có nhiều tên gọi khác nhau sau khi đã xuất hiện vài trăm năm sau tại thành phố Edessa, Thỗ nhỉ kỳ. Chẳng hạn, bức khăn có tên là khăn che mặt thành Edessa, Hình hay Chữ của vua Abgar, Khăn che mặt Camuliana, Thánh Nhan… Ngoài ra, quen thuộc hơn, bức khăn còn được gọi là Khăn của bà Veronica.
Bà Veronica mà truyền thuyết nhắc đến như người phụ nữ đã lau mặt Chúa Giesu khi Ngài vác thập giá lên Núi sọ, thật ra không được các Sách Tin Mừng nói đến. Chỉ vào đầu thời Trung cổ, tức khoảng thế kỷ 12, tên tuổi của bà Veronica mới được nhắc đến lần đầu tiên trong các truyện thánh và truyền thuyết. Tên “Veronica” là một trộn lẫn giữa hai từ Latinh và Hy lạp “Vera Ikon” và có nghĩa là “Bức Icon đích thực”.
Khi được hỏi tại sao Đức thánh cha Benedicto XVI đã chọn Đền thánh Manoppello làm một trong những nơi đầu tiên đến kính viếng khi bắt đầu triều đại của ngài, ông Badde giải thích: sau khi đọc cuốn sách của ông có tựa đề “Gương mặt của Thiên Chúa: tái khám phá gương mặt đích thực của Chúa Giesu”, Đức thánh cha liền quyết định đến Manoppello để chiêm ngắm gương mặt của Chúa Giesu. Thật ra, trước đó, trong nhiều thập niên, Đức thánh cha cũng đã từng suy niệm về gương mặt của Thiên Chúa.
Tác giả Badde nói rằng cuốn sách của ông hoàn toàn phù hợp với những gì Đức thánh cha đã viết trong tập hai của cuốn sách “Đức Giesu Nazareth” khi ngài suy niệm về gương mặt Chúa Giesu như đích thực là Gương Mặt của Thiên Chúa mà Ngài hằng nhìn thấy.
Khi kính viếng đền thánh Manoppello, Đức thánh cha đã khuyến khích chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa Giesu để suy niệm về mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa. Theo ký giả Badde, “tất cả trên Thánh Nhan trong bức khăn che đầu tại Manoppello đều rất quý hóa và không thể giải thích được như bất cứ phép lạ đích thực nào. Bức khăn được làm bằng một thứ vải đặc biệt. Đây là một loại vải trên đó người ta không thể xử dụng bất cứ loại sơn nào để vẽ.”
Bức khăn cho thấy một gương mặt rất đẹp của Chúa Giesu, nhưng không có bất cứ vết sơn mầu hay máu nào.
Theo ông Badde, bức chân dung được vẽ bằng ánh sáng do đó không ngừng thay đổi theo từng gốc cạnh, ánh sáng, mùa hay mỗi giờ trong ngày. Đây không là gương mặt duy nhứt của Chúa Giesu. Điều này có nghĩa là Chúa Kito Phục Sinh có vô số gương mặt.
Ký giả Badde nói rằng gương mặt của Chúa Giesu trong tấm khăn liệm thành Torino và gương mặt của Ngài trong bức khăn trùm đầu Manoppello hoàn toàn phù hợp với nhau: cả hai đều là gương mặt của cùng một con người, nhưng một bên là gương mặt của người sống, một bên là gương mặt của người chết.
Theo ký giả Badde, lần đầu tiên khi đứng trước gương mặt của Chúa Giesu trong bức khăn che đầu Manoppello, ai cũng cảm nhận được cả một đại dương của lòng nhân từ và cảm thông.
Ông nói rằng với gương mặt của Chúa Giesu trong bức khăn che đầu Manoppello, Thiên Chúa không những đã để lại nhiều chứng tá đáng tin cậy như trong cách sách Tin Mừng chẳng hạn, mà còn in lại chính gương mặt của Ngài trên mặt đất.
Nguồn: Radio Veritas
Manoppello, Ý [Zenit 28/3/2011] –