Lạy Chúa, khi tín thác nơi Lòng Thương Xót đó, mỗi chặng hành trình đời con lại có thêm một ý nghĩa mới, một niềm vui mới, một hy vọng mới. Sinh ra trong kiếp người mang lấy nỗi niềm khắc khoải, đi giữa dòng thời gian vô thường chỉ quẩn quanh: Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Một con đường mờ mịt vô phương, một con đường bế tắc. Nhưng Chúa ơi, mỗi khi con nguyện “Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người”.
Được làm người, và nhất là được làm con Chúa là một hồng ân quá đỗi vĩ đại, mà chỉ khi tin vào Chúa con mới thấy được sự nhiệm mầu của cuộc đời con. Vì hành trình đời con đâu kết thúc chỉ trong hiện tại, mà vương quốc và phần thưởng con mong chờ chính là được ở trong Lòng Xót Thương vô bờ của Chúa. Đâu vì sinh ra là “Con nhà đạo” mà con tránh được khổ đau, hay không phải già đi, yếu đuối, chậm chạp, cô đơn, tủi thân, thất bại, hay tuyệt vọng… Mà là khi con có Chúa rồi, mọi sự ấy con biết con không đi một mình, con biết con đang đi về đâu, và con biết con cũng được gọi là con Thiên Chúa qua Trưởng Tử Giêsu.
Lạy Các Thánh Thiên Thần,
cùng chư vị hiển Thánh
Cho con cùng hiệp lời chúc tụng
Trong ngày trọng đại mừng kính Lòng Chúa xót thương
Vì hồng ân quá đỗi cao trọng này:
Là một tạo vật mà lại được Xót Thương
Xót thương đến độ được chính Thiên Chúa ghé đến
nâng phẩm hàm con lên để trở thành con của Ngài…
Xin cho con giữa biển đời lao đao, biến cố, luôn nhắc nhớ rằng mình là thụ tạo được Chúa xót thương. Để mỗi ngày sống là ngày con nỗ lực, mỗi bước con đi là từng nhịp tín thác cậy trông, để cả hành trình nơi dương thế đó, là một cuộc đời yêu thương con họa lại cho anh em - bạn bè khuôn mặt của ĐẤNG HẰNG XÓT THƯƠNG con. Amen.