Lúc gần đây, tôi đăng các cảm nghiệm linh thiêng về Medjugorje. Hôm nay tôi chợt nhớ đến ông bà Mịch, một cặp vợ chồng đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của chúng tôi. Xin Chúa đón nhận tôi tớ trung thành của Chúa.
Ông bà Mịch sinh hoạt ở nhà thờ St. Barbara. Mỗi ngày ông bà đều đi dự Lễ sáng rồi ở lại đọc kinh LTX Chúa và kinh Mân Côi chung với một số người. Ông bà sống âm thầm và rất ngoan đạo. Ông trước đây vốn là một tu sĩ của Đan Viện Xito Phước Sơn. Sau đó, ông xuất và lập gia đình.
Mỗi lần nhà của tôi có các linh mục VN, các linh mục Dòng Xito đến dâng Lễ thì ông bà luôn đến tham dự Lễ và giúp đỡ của linh mục, nhất là giúp cho các cha thuộc Dòng Xito.
Bà Mịch về sau bị bịnh lãng trí và quên nhiều. Vì thế ông Mịch phải lo lắng và chăm sóc cho bà vợ về tất cả mọi sự. Các con của ông bà đều ở các tiểu bang khác nhưng hai ông bà ở riêng tại California.
Ông luôn cầu nguyện xin Chúa cho ông chết sau bà để ông lo việc hậu sự cho bà rồi ông mới chết. Nếu ông chết trước thì bà sẽ bơ vơ vì không nơi nương tựa.
Tuy nhiên vào năm 2019, ông bị đau bịnh và qua đời. Các con cháu về lo tang lễ cho ông. Ai ai cũng lo lắng cho bà vì không biết bà sẽ sống làm sao khi không còn ông chăm sóc cho bà nữa.
Vậy mà Thiên Chúa quan phòng. Con cháu khi đang lo đám tang của ông thì bà cũng qua đời, chỉ khoảng trong vòng một tuần sau khi ông mất. May mắn là còn có con cháu ở nhà nên họ lo luôn đám tang cho bà.
Cháu của ông bà chia sẻ là có nhiều dấu lạ xẩy ra trong đám tang của hai ông bà. Ánh sáng nhẩy múa và rọi sáng trong lúc quan tài của ông bà được đặt ở nghĩa trang. Chúa đã cho phép hai vợ chồng ông bà được toại nguyện.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và giải thoát linh hồn ông bà Giuse và Maria. Xin hai bác Mịch cầu cho gia đình chúng cháu. Amen.
Kim Hà, 15/4/2021