“Thời gian qua nhanh, đời người ngắn ngủi; vào lúc ta không ngờ, ta đối diện với cõi đời đời” ;
“Sống là chuẩn bị đi về vĩnh cửu, mà hành trang mang theo là những gì chúng ta cho đi” ;
“Nếu tôi không yêu thương mọi người lúc này, thì biết đâu tôi có còn cơ hội để yêu thương hay không”;
“Không phải lên thiên đàng mới là Thánh, mà những ai sống thánh ở trần gian mới được lên thiên đàng; sống thánh là kính yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người như bản thân” ;
“Không phải xuống hoả ngục mới là quỷ, mà những ai sống quỷ ở trần gian sẽ là quỷ ở hỏa ngục; sống quỷ là sống ngược lại những gì Thiên Chúa đã dạy.”
“Điều hối tiếc không nguôi của những linh hồn ở trong hỏa ngục, là khi sống ở trần gian đã không yêu thương, không tha thứ, và không cầu nguyện với THIÊN CHÚA và với Đức Mẹ Maria”.
NguyễnHyVọng