LNĐ: Cảm nghiệm của một người em thân thương.
Chị ơi,
Hai kỷ niệm đẹp nhất trên giường bệnh của em trong thời thơ ấu là được Cha tới ban phép giải tội, xức dầu và cho rước Mình Thánh Chúa trên giường bệnh.
Cùng một vị linh mục là Cha Trần Mục Đích, dòng Đa Minh, giáo sư triết học của nhiều LM trong đó có Đức Ông Tiến.
Lần đầu em mới 10 tuổi, đang học giáo lý thêm sức thì bị cúm nặng cả mấy tuần liên tục.
Lần thứ hai sau đó 4 năm khi em tuyệt thực 1 tuần lễ và khi ăn lại thì bị đau bụng khủng khiếp phải vào nhà thương Đồn Đất.
Trước khi vào nhà thương mẹ em mời Cha Đích đến ban các phép. Cha cử hành các nghi thức thật sốt sắng.
Sau khi ban phép giải tội và cho em rước Của Ăn Đàng, cũng như lần trước, Cha hỏi em:
”Nếu Chúa cất con về với Chúa thì con có bằng lòng không?”
Em nhớ rất rõ em gật đầu không do dự và còn mong háo hức nữa chứ! Nhưng Chúa chưa vội cất em về như lòng em muốn để bây giờ em còn sống và kể lại những kỷ niệm đáng yêu này khi em được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể trên giường bệnh qua tay linh mục.
Câu chuyện của chị thật cảm động về tình yêu của Chúa qua bàn tay can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đầy quyền năng, và cũng là Mẹ Chúa Thánh Thể.
Không ai có thể tuyên xưng mình yêu Thiên Chúa mà không yêu Mẹ Thánh Ngài! Cám ơn Chúa đã trối chúng con cho Mẹ, và ban Mẹ cho loài người chúng con. Amen.
Chị yêu! Không ngờ những chia sẻ nhỏ bé từ đáy lòng em lại được chị cho thành chia sẻ cảm nghiệm mà mỗi khi nghĩ lại lòng em vẫn bồi hồi xúc động!
Chị yêu! Không ngờ những chia sẻ nhỏ bé từ đáy lòng em lại được chị cho thành chia sẻ cảm nghiệm mà mỗi khi nghĩ lại lòng em vẫn bồi hồi xúc động!
Cám ơn chị và xin Chúa chúc lành cho chị và những việc chị đã, đang và sẽ làm để sáng danh Chúa và tôn vinh Mẹ.