22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 24)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 30)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 50)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 42)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4596: NHỮNG CẢM NGHIỆM VỀ GIA ĐÌNH #48

20 Tháng Tư 20219:13 CH(Xem: 707)

mem11CN 4596: NHỮNG CẢM NGHIỆM VỀ GIA ĐÌNH #48

Mỗi khi cầu nguyện trước Thánh Thể hay bất cứ nơi nào, tôi thường xin Chúa nói chuyện và dậy dỗ tôi. Nhiều lúc có những tư tưởng tốt lành đến và tôi biết ngay đó là từ Chúa mà ra. Cũng có khi, Chúa cho tôi được nhìn thấy hay nghe những sự kiện hay câu chuyện để chia sẻ với mọi người. Đó chính là những mạc khải của Lòng Thương Xót Chúa.

1. Trẻ thơ được cha mẹ dạy yêu mến Chúa và Đức Mẹ Maria:

Tháng 4 năm 2004, khi đi hành hương ở Medjugorje, tôi thường cùng các bạn đến cầu nguyện ở chân cây Thánh giá màu xanh, dưới chân đồi Hiện Ra, nơi mà Đức Mẹ hiện ra thường xuyên với các thị nhân. Một hôm, khi chúng tôi đang đọc kinh Mân Côi thì có một phụ nữ trẻ đem ba đứa con nhỏ của bà đến cầu nguyện trước cây Thánh Giá màu xanh và trước tượng Đức Mẹ Medjugorje ở ngay trước cây Thánh giá xanh.

Người mẹ trẻ bồng một em bé cỡ 6 tháng. Chị dắt theo 2 đứa con khác: một bé trai cỡ 2 tuổi và một bé gái cỡ 4 tuổi. Không đợi mẹ nhắc nhở, cả hai em bé qùy ngay xuống trước cây Thánh giá và cúi đầu thật sâu để chào kính Chúa và Đức Mẹ Maria. Rồi với vẻ mắt rất nghiêm trang và cung kính, bé trai 2 tuổi nhắm mắt yên lặng thầm thì với Đức Mẹ. Còn chị của bé thì đã biết lấy chuỗi tràng hạt ra đển lần chuỗi Mân Côi trong thinh lặng.

Trong khi đó, người mẹ thì kính cẩn đưa hai tay dâng đứa con bé bỏng của mình lên Đức Mẹ. Chị cũng im lặng cầu nguyện. Nhìn thấy cảnh ấy, lòng chúng tôi bồi hồi và xúc động. Đúng là con cái của Đất Thánh. Vì thế ai cũng cung kính bái lạy và cầu nguyện sốt sắng.

Trong khi ấy, một số  trẻ con ở đất Mỹ thì hiếu động, chạy nhẩy lung tung và la hét ồn ào. Có các trẻ con mới có chừng 3, 4 tuổi mà cha mẹ đã sắm cho máy CD để nghe tiếng nhạc ồn ào với lời nhạc thiếu văn hoá. Có những bé khác thì mở máy computer nghe nhạc hay chơi games. Thậm chí, có nhiều trẻ em được cha mẹ sắm cho điện thoại di động thứ đắt tiền để nói chuyện với bạn bè. Tôi về thăm Việt Nam và chứng kiến một người quen mua điện thoại đi động cho con trai với giá 700 đô la, trong khi đó, hàng triệu người đồng bào VN đói khổ và  sống lây lất kiếp ăn xin. 

Ở Mỹ có những trường hợp là nếu ông bà muốn đưa cháu đi nhà thờ thì phải hỏi xem các con mình là cha mẹ của chúng có cho phép hay không?

Nếu chúng là cha mẹ mà ngăn cản thì ông bà cũng chẳng thể nào dắt cháu đi. Thật đáng buồn! 

2. Dắt con thơ lên núi Thánh Gía để cầu nguyện:


Lúc đi 14 chặng đàng Thánh giá ở núi Krizevac, tôi thấy có nhiều cha mẹ cõng con của mình trên lưng, có người bồng con mới sinh, có người dắt các con nhỏ chừng 2, 3 tuổi để leo núi. Núi thì dốc và đầy đá cứng và nhọn. Thế mà cả gia đình vẫn đưa nhau trèo lên núi để tôn kính Thánh giá Chúa. Bản thân tôi dù đi một mình mà còn thở không nổi, thế mà họ còn bồng bế con thơ leo núi.

3. Ai ai ở Medjugorje cũng luôn có chuỗi tràng hạt trên tay:


Dân làng Medjugorje luôn vâng lời Đức Mẹ dạy. Khi Mẹ dạy họ đừng xem TV vì có những chương trình TV xấu làm tổn hại cho linh hồn người ta và làm mất thì giờ cầu nguyện. Vì thế, dù nhà có TV nhưng họ không xem TV. Người trẻ luôn cầm chuỗi Mân Côi trong tay để cầu nguyện. Họ sinh hoạt cách lặng lẽ, và luôn giúp đỡ cha mẹ trong mọi công việc, kể cả việc bếp núc và đồng áng.

4. Tín thác vào Lòng Thương xót Chúa khi cầu nguyện cho gia đình:

Cũng trong tháng 4 năm 2004, tôi tình cờ gặp lại chị Nancy Latta, một nữ luật sư đã cùng chồng là anh Patrick, vốn là người buôn bán xe hơi ở Canada. Họ cùng sang Medjugorje lập nghiệp. Họ bán tất cả tài sản. Họ để lại sau lưng tất cả mọi sự: danh vọng, tiền bạc, và nghề nghiệp để phục vụ Chúa và dân của Ngài.

Chị Nancy trở nên một thông dịch viên từ tiếng Croatia sang tiếng Anh để giúp cho cha Jozo, còn anh Patrick thì giúp cha Jozo nuôi gần 5 ngàn trẻ em mồ côi. Tôi gặp lại chị Nancy trong thánh lễ. Khi tan lễ, tôi xin chị đặt tay cầu nguyện cho tôi và gia đình. Sau đó, chị Nancy ôm hôn tôi và kể cho tôi nghe một câu chuyện hữu ích mà tôi muốn chia sẻ với các bạn như sau:

“Có một thiếu nữ mà tôi gọi là Ana đi hành hương ở Medjugorje để cầu nguyện cho em trai của cô là Andy thoát khỏi nạn cần sa ma túy. Về lại quê nhà, trên đường từ phi trường về nhà, cô được người nhà báo tin là em trai cô đã tự tử chết. Phản ứng đầu tiên là Ana than trách Chúa và Đức Mẹ Maria đã không giúp cho em cô. Cô đã lặn lội đi hành hương Medjugorje để cầu nguyện cho Andy, tai sao các Ngài lại để cho nó tự tử để mất linh hồn?

Sau đó, cô được nghe rõ câu chuyện hơn: Andy đã cắt hai cổ tay của mình để tự tử. Máu ra rất nhiều nên các bác sĩ không thể cứu vãn được. Và Andy hấp hối đến ba ngày. Trong thời gian hấp hối này, Andy được làm hòa với Chúa qua bí tích giải tội. Gia đình của Ana và Andy trước đây bất hòa, chia ly,

nhưng vì biến cố Andy tự tử nên cả gia đình quây quần bên giường bịnh của Andy để cùng cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Thương xót, và xin Chúa tha thứ cho tội lỗi Andy và cho tội lỗi của gia đình. Thế rồi, Andy chết trong sự hiện diện đông đủ của gia đình, và ngay lúc đó thì Ana đang cầu nguyện cho Andy ở Medjugorje.

Nếu như Đức Mẹ Maria không nhận lời cầu nguyện thì có lẽ Andy tự tử mà không được làm hòa với Chúa, và có thể gia đình không được ơn lành để quy tụ, xin lỗi nhau và cùng cầu nguyện chung cho người hấp hối được Chúa giải thoát.”

Chị Nancy kết luận:

“Bạn hãy cứ yên tâm, khi bạn đã thánh hiến gia đình mình cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria thì Mẹ sẽ giữ gìn và che chở. Mẹ không thất hứa đâu!”

Tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa và tình yêu Mẫu Tử của Đức Mẹ Nhân Lành. Amen. 

Kim Hà, 6/7/2006-2021