CN 4611: ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC CỦA KHÁCH HÀNH HƯƠNG #58
Lời Nói Đầu: Như tôi đã kể, cháu Nguyễn Huy Thông, nay là Martin Maria Nguyễn OP, email: laymaria@gmail.com, sẽ được thụ phong linh mục ngày 5/6/2021 này tại nhà thờ St. Dominic, San Francisco City, California. Một tin vui lớn lao và rất cảm động cho bản thân tôi!
Nhờ đi hành hương Medjugorje mà cháu Thông nhận được Ơn Thiên Triệu. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Medjugorje. Xin mọi người thương cầu nguyện thêm cho cháu Thông. Điều đặc biệt là thư nhận được là ngày 29/4/2021, đúng ngày Lễ Kính Thánh Catarina Siena, Dòng Đa Minh. (Kim Hà)
1. Thư của Nguyễn Huy Thông, OP, ngày 29/4/2021
Kính thưa cô Kim Hà,
Cháu là Nguyễn Huy Thông lúc trước ở bên Houston. Không biết cô còn nhớ cháu không? Cháu có từng đi hành hương Đức Mẹ Mễ Du với cô, chú và một số anh chị em cách đây khá lâu, khoảng năm 2006 - 2008 gì đó.
Trong cuộc hành hương, cô, chú và quý anh chị em đi chung có cầu nguyện cho cháu trở nên linh mục.
Ngày 8/15/2014, ngày đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, là ngày cháu chính thức gia nhập dòng Đaminh cho Phụ Tỉnh Vinh Sơn Liêm bên Calgary, Canada và Houston, USA. Đức Ông Thắng là một trong những thành viên của Phụ Tỉnh.
Nếu không có gì thay đổi và theo thánh ý Chúa, cháu sẽ được truyền chức linh mục vào ngày 5 tháng 6, 2021 tại nhà thờ St. Dominic tại San Francisco.
Nếu tiện cô cho cháu xin địa chỉ của cô để cháu gửi cô thiệp báo.
Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria chúc lành cho cô, chú, gia đình và toàn thể anh chị em đóng góp vào chương trình Giờ Của Mẹ.
Cháu,
Nguyễn Huy Thông, OP
2. Thư trả lời của Kim Hà, ngày 29/4/2021:
Mến chào cháu Huy Thông,
Cô rất vui mừng tạ ơn Chúa vì cháu nhận được ơn Thiên Triệu cao quý, mà lại còn là Linh Mục Dòng Đa Minh. Cô cũng thuộc Dòng Ba Đa Minh. Cô sẽ luôn cầu nguyện cho cháu được ơn Bền Đỗ và Ơn Chúa Thánh Thần.
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Medjugorj quá sức. Các ngài đã đáp lời kêu gọi của nhóm hành hương chúng ta. Xin cháu kể thêm cảm nghiệm riêng để làm chứng cho Chúa và Mẹ Medu nhé về cuộc hành trình tu trì của cháu.
Địa chỉ của cô: ... Xin cháu gửi cho cô hình cháu chụp ở Medu và hình cháu bây giờ nhé.
Chúc mừng cháu! Một hồng ân cao cả và đáng quý! Cô nhớ cháu ở Sugarland TX phải không? Mong cảm nghiệm cháu nhé. Xin Chúa thương xót và bảo vệ từng bước chân, từng lời nói và từng hơi thở của cháu nhé.
Kim Hà, 29/4/2021