CN 4614: TẠ ƠN ĐỨC MẸ LUÔN CHĂM SÓC CHÚNG CON
Sáng hôm nay Thứ Bẩy ngày 1/5/2021, tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley, Nam California có một buổi xưng tội, đọc kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể và sau đó là một Thánh Lễ trọng thể được cử hành để mọi người long trọng thánh hiến gia đình cho Mẫu Tâm Mẹ Maria và Thánh Tâm Thánh Cả Giuse. Tôi nhận ra có một số người quen ở các giáo xứ khác cũng tham dự Thánh Lễ và cùng thánh hiến gia đình mình cho Mẫu Tâm Mẹ và Thánh Tâm Thánh Cả Giuse. Thật là một ngày đáng vui mừng và hân hoan.
Trước Thánh Lễ, Sr. Theresa Trang Nguyen Lhc cho phát hoa Gladiolus (Le glaïeul) cho mọi người. Rồi Sr. mời mọi người lần lượt lên trước Cung Thánh, trước Thánh Tượng Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse bồng Chúa Giesu Hài Đồng để dâng hoa và dâng những lời cầu nguyện chân thành nhất của lòng mình cho Ba Đấng. Đây là một việc làm rất cảm động. Xin cám ơn Sr. Theresa Trang Nguyen Lhc.
1. Nghe tiếng đọc kinh Mân Côi của Radio GCM ở luyện ngục:
Sáng nay, trước Thánh Lễ, tôi tình cờ gặp lại cô Minh Châu, một phụ nữ trẻ đã thường liên lạc với tôi trong hàng chục năm qua. Cô Minh Châu được một ơn đặc biệt là thỉnh thoảng cô nhận được thị kiến từ Chúa và Đức Mẹ. Nhận ra tôi nên cô bước ra khỏi hàng ghế mình đang ngồi và đến bên cạnh tôi thì thầm:
"Cô ơi, từ rất lâu nay con đã download các youtubes đọc chuỗi Kinh Mân Côi: Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng của Radio Giờ Của Mẹ vào I-Phone của con. Con vừa nhận được một thị kiến mà Đức Mẹ cho con nhìn thấy luyện ngục. Có điều rất vui mà con muốn chia sẻ với cô là trong giấc mơ hay thị kiến ấy, con vẫn được nghe tiếng của cô Kim Hà, chị Nguyệt Nga và chị Minh Yến đọc kinh Mân Côi. Con rất ngạc nhiên và vui sướng nên con phải báo tin vui ấy cho cô. Thật là một tin rất vui !"
"Khi được Đức Mẹ đưa đến luyện ngục, con cũng được nghe Kinh Hãy Nhớ mà lâu nay con quên không đọc:
"Khi được Đức Mẹ đưa đến luyện ngục, con cũng được nghe Kinh Hãy Nhớ mà lâu nay con quên không đọc:
'Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.'
"Con cám ơn Đức Mẹ đã nhắc nhở con đọc kinh này."
Thật sự tôi cũng rất xúc động và cảm động vì nghe cô Minh Châu kể. Có thể đây là món quà khích lệ tinh thần mà Đức Mẹ ban cho tôi qua việc kể chuyện của cô Minh Châu.
2. Hãy dùng cây ngải cứu để chữa bịnh. (Tiếng Anh là : Mugwort (Artemisia vulgaris L.)
Thị nhân Luz de Maria của nước Argentina và các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho bà thị nhân này thì rất dài nhưng chúng ta sẽ hiểu các thông điệp mang lợi ích cho chúng ta. Hãy luôn cầu nguyện và ăn chay để hiểu rõ sự quan trọng và thật giả trong thông điệp này:
Một câu nói bất thường nhất trong thông điệp của Đức Mẹ là:
"Hỡi các con thân yêu của Mẫu Tâm Mẹ, điều cần thiết là các con hãy làm mạnh lại hệ miễn dịch. Nạn đại dịch đang tấn công các con một cách tàn bạo. Hãy dùng cây ngải cứu làm thuốc uống bây giờ."
Xin đọc thêm:
Kim Hà, ngày 1/5/2021