CN 4641: THIÊN THẦN CỨU MẠNG
Nguồn: Spiritdaily.com
Một phụ nữ kể chuyện là bà và người bạn được Thiên Thần cứu mạng:
“Khi bạn tôi và tôi được 16 tuổi thì tôi được đi nghỉ hè cùng với gia đình của bạn tôi tại vùng Bethany Beach, tiểu bang Delaware. Hôm ấy, chúng tôi đi bơi ngoài biển vào một buổi chiều. Vì không biết rằng có sóng lớn nên bỗng dưng hai chúng tôi bị sóng cuốn ra rất xa. Chúng tôi vẫn còn thấy người ta trên bờ biển.
“Khi chúng tôi càng cố bơi vào thì sóng càng lôi chúng tôi ra xa hơn. Cả hai chúng tôi rất lo sợ. Bạn tôi khóc còn tôi thì cuống quýt lên vì không thể làm cho bạn mình bớt sợ hãi. Bỗng dưng có một người thanh niên khoảng 30 tuổi, có mái tóc mầu đậm và dáng người khoẻ mạnh đến bên chúng tôi. Anh ta dùng cái phao để cho chúng tôi bám vào. Tôi xin anh ta cứu chúng tôi và đem chúng tôi vào bờ.
“Anh ta không nói câu nào mà chỉ gật đầu. Thế rồi anh ta đưa chúng tôi vào bờ biển. Lúc đó tay chúng tôi vẫn còn bám chặt vào cái phao của anh.
"Khi vào đến bờ, bạn tôi hỏi mẹ:
"Tại sao mẹ không kêu cứu cho chúng con? Nếu không có người đàn ông tử tế kia thì tụi con đã chết đuối rồi."
Bà mẹ hỏi lại:
"Người đàn ông nào đâu? Chẳng có ai ở gần tụi con hết. Mẹ chi thấy có hai đứa con ở với nhau thôi mà."
"Chúng tôi vội vàng nhìn chung quanh thì chẳng còn thấy người đàn ông ấy ở đâu cả. Làm sao mà anh ta biến nhanh như thế? Chúng tôi bàng hoàng nghĩ ngay rằng: Chỉ có Thiên Thần mới ra tay cứu giúp chúng tôi nhanh và an toàn như thê mà thôi!"
Cảm tạ Chúa đã gửi Thiên Thần đến cứu mạng chúng con. Amen.
Kim Hà, 10/5/2021