CN 4642: ĐỨC MẸ CỨU CÁC CHÁU CỦA TÔI
Nguồn: Spiritdaily.com
Một phụ nữ kể:
“Đức Mẹ luôn bảo vệ chúng tôi. Câu chuyện này nhắc nhở tôi về việc người cháu của tôi là Alice, chồng của cháu là Kurt và ba đứa con của họ cùng đến thăm vợ chồng tôi ở miền Nam tiểu bang Massachusetts. Sau đó, chúng tôi cùng đến tắm biển ở Nantasket Beach chừng 6:00 g chiều. Các cháu gọi tôi là bà dì là Nick, Zack, và Stephen (13 – 17 tuổi) đang bơi lội nơi biển.
"Lúc ấy trời có sương mù dầy đặc ở vùng biển. Các cháu trai của tôi xuống biển tắm. Thế rồi chúng tôi không còn trông thấy các cháu nữa. Tôi vội vàng chạy xuống biển kêu tên các cháu hãy lên bờ nhưng chúng không trả lời. Chúng cũng không biết rằng sóng biển đang lôi chúng ra xa bờ biển.
“Tôi lo sợ nên bắt đầu cất tiếng hát một bài hát về Đức Mẹ Sao Biển. Bài này có trong cuốn sách mầu xanh The Pieta Prayer Book.
Tôi nhở ra câu chuyện là khi có cuộc nổi loạn ở thành phố Roma thì một đám đông kéo đến nhà của Thánh Bridget đang sinh sống. Một người lãnh đạo trong nhóm ấy nói rằng phải thiêu sống thánh Bridget. Bà bèn vội vàng cầu xin Chúa cho bà chạy đến nơi an toàn. Chúa Giê su bèn khuyên bà nên ở lại nhà. Ngài bảo:
‘Không sao đâu con. Quyền năng của Ta sẽ bẻ gẫy âm mưu của kẻ thù. Quân dữ đóng đinh Ta vì Ta cho phép việc đó xẩy ra.’
Đức Mẹ còn nói thêm:
‘Con hãy hát bài Sao Biển "Ave Maris Stella" và Mẹ sẽ bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ."
Sau đây là lời của bài hát ấy:
"Lạy Mẹ là ngôi sao sáng nơi bờ biển, trên bầu trời,
Mẹ là Đức Trinh Nữ, Mẹ Hiền của Thiên Chúa Tối Cao.
Ôi, Thiên Thần Gabriel chúc tụng Mẹ từ rất lâu rồi,
Mẹ là tên ngược với bà Eva. Mẹ tạo ra hoà bình cho thế giới.
Xin Mẹ bẻ gẫy xiềng xích của người bị cầm tù,
Ban ánh sáng cho người mù loà. Xua đuổi mọi bịnh tật.
Con xin Mẹ khẩn cầu. Xin Mẹ tỏ ra là Mẹ Hiền,
Xin Mẹ dâng lên Chúa bản thân chúng con.
Vì Chúa đã thương cứu chúng con,
Vì Chúa nhận lời cầu xin của Mẹ. "
“Thế là bỗng dưng trên bầu trời mở ra một cánh cửa sổ của nhà thờ với hình ảnh ba đứa con trai của cháu tôi hiện ra. Cháu gái tôi là Alice la lên để bảo các con của cháu hãy bơi vào bờ. Còn tôi cứ tiếp tục ca hát cầu nguyện vì thấy sự dữ đang tới. Thế rồi cả ba cháu bơi được vào bờ biển. Cửa nhà thờ trên bầu trời biến đi nhưng sương mù vẫn còn bao phủ dầy đặc trên bờ biển. Đức Mẹ đã cứu các cháu của tôi. Chúa đã thực sự bảo vệ chúng tôi."
Thật sự, trong cuộc đời, chúng ta có thể không nhớ là Chúa luôn quan phòng và bảo vệ chúng ta biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ chúng ta không nhận ra và không nhớ ơn Ngài.
Kim Hà, 10/5/2021