Cô Trung Thu kể tiếp:
Em có một người quen. Cô ta đi du học ở Mỹ và muốn có đứa con sinh ra ở Mỹ để con cô có quốc tịch Mỹ. Lúc ấy thai nhi của cô còn nhỏ nhưng tử cung của cô đã nở và cô đau bụng lắm. Khi vào bịnh viện thì bác sĩ cho chích thuốc cầm thai lại vì em bé còn quá nhỏ.
Cô ấy không biết Chúa nhưng cô ấy tin tưởng em và gọi cho em vào bịnh viện để cầu nguyện cho con cô được sinh ra đúng kỳ hạn. Khi em vào bịnh viện rồi thì một tay em nắm lấy tay cô, một tay đặt lên bụng của cô để cầu nguyện. Em bảo cô ấy cứ kêu xin Chúa như sau:
"Lạy Chúa, con xin Chúa chữa lành con của con và cho con của con được sống. Giờ này nếu con sinh cháu ra thì nó không sống nổi vì chưa phát triển đầy đủ. Xin Chúa thương đụng chạm đến baby của con ngay lúc này."
Em bèn dạy cho cô ấy đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Rồi em cho cô ấy cây thánh giá. Em bảo cô ấy cứ đặt cây thánh giá lên bụng mình mà cầu nguyện. Trong suốt mấy ngày kế tiếp, cô ấy cảm thấy mọi sự yên ắng. Còn em thì sốt ruột vì em kêu điện thoại cho cô ấy nhưng cô ta không trả lời.
Thì ra cô ấy có thuốc tiêm vào người nên ngủ lăn, ngủ lóc trong bịnh viện. Sau 2, 3 ngày theo dõi thì bác sĩ cho cô ấy đi về nhà.
Thế rồi cô mang thai hơn 9 tháng rồi mà baby chưa chịu ra. Cô ấy bèn xin bác sĩ dùng thuốc thúc thai ra ngoài. Bác sĩ cho ngày hẹn thúc thai là ngày 13 tháng 10. Em nghe tin mà mừng vì đó đúng là ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối ở Fatima.
Sáng ngày hôm đã hẹn ấy thì khi bác sĩ chưa kịp thúc thai thì cô ấy đã sinh con cách tự nhiên. Em vui mừng cho cô nên em xin lễ tạ ơn Chúa cho cô ấy.
Thêm một chuyện nữa là cô đã nhờ mẹ ruột từ VN sang Mỹ để chăm sóc cho con của cô nhưng vì là mùa Giáng Sinh nên hết vé đi từ SG sang Mỹ. Cô ấy lại nhờ em cầu nguyện cho mẹ cô ấy đến Mỹ. Em lại tiếp tục cầu nguyện cho gia đình cô. Cuối cùng thì mẹ của cô cũng sang được Mỹ sớm hơn. Bà cụ còn kể rằng cháu ruột của cụ nghèo không đủ ăn. Thế mà cô ta lại trúng số độc đắc, thật là vui. Tạ Ơn Chúa.
Kim Hà, 20/5/2021