CN 4744: CHIẾC KHĂN QUÝ BÁU CỦA LINH MỤC
Cha Dave Nix kể lại:
Tôi đã đến tham dự một Thánh Lễ An Táng của người mẹ một linh mục tốt lành. Nhiều năm trước đó, người phụ nữ này tham dự Thánh Lễ thụ phong linh mục của con trai bà. Trong Thánh Lễ ấy, đôi bàn tay của người con trai bà được Đức Giám Mục xức dầu Thánh.
Rồi dầu Thánh ấy được chùi với một chiếc khăn gọi là" maniturgium". Chiếc khăn này được giữ lại và được dâng tặng cho người mẹ của vị linh mục trong thánh lễ mở tay đầu tiên của vị linh mục ấy.
Khi người mẹ của linh mục qua đời thì bà sẽ được chôn cùng với chiếc khăn ấy. Lần này chiếc khăn được cuốn tròn trong đôi bàn tay của bà. Điều này để cho Chúa biết rằng bà đến trước Toà Chúa mà không đi tay không. Bà đến trình diện Chúa với một món quà quý báu là bà đã dâng con trai mình là một vị linh mục Công giáo lên cho Chúa.
Xin bà nghỉ yên trong bình an. Requiescat in pace! Rest In Peace!
Fr. Dave Nix
Kim Hà dịch, 9/6/2021