18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Hãy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù (15.06.2021 – Thứ Ba Tuần XI Thường Niên) Lời Chúa: 2 Cr 8,1-9 (Năm Lẻ), Mt 5,43-48 ✠

14 Tháng Sáu 20215:07 CH(Xem: 657)

15-5ssHãy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù
(15.06.2021 – Thứ Ba Tuần XI Thường Niên)
Lời Chúa: 2 Cr 8,1-9 (Năm Lẻ), Mt 5,43-48
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,43-48)

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Ghi nhớ:
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 6, 48)

Suy niệm:

Vào ngày 13/05/1981 kỷ niệm 64 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II bị tên Mehmet Ali Agca dùng súng sát hại tại Quảng Trường thánh Phê-rô, trúng hai phát đạn, một vào ngực một trúng tay, Đức Giáo Hoàng bị trọng thương, tính mạng của Người lúc ấy như ngàn cân treo sợi tóc. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn năm giờ đồng hồ, sinh mạng của Đức Thánh Cha mới qua cơn nguy hiểm. Sau khi sức khỏe ổn định Người nói:

Tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tôi, tôi đã chân thành tha thứ.

Hai năm sau vào ngày 27/12/1983 Đức Giáo hoàng đã đích thân đến nhà tù Ribibbia, tại nước Ý để gặp gỡ kẻ đã đang tâm muốn giết chết mình. Đức Thánh Cha còn đề nghị với chính quyền ân xá cho anh ta. Không những thế, Đức Giáo Hoàng còn liên hệ với gia đình Agca và vào năm 1987 Người còn đến thăm hỏi mẹ của kẻ sát nhân!

Chính vì tấm lòng thương yêu cao thượng đó mà sau khi được ân xá, vào ngày 27/12/2014 Agca đã đến viếng mộ của Đức Giáo Hoàng, anh đã đặt lên trên ngôi mộ bó hoa hồng trắng, anh đã cải đạo sang theo đạo Công Giáo.

Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su kêu gọi những môn đệ Ngài không chỉ yêu thương những người yêu thương mình mà còn phải yêu thương cả kẻ thù và cầu nguyên cho họ! Đây là một đòi hỏi rất khó thi hành, Bởi lẽ, theo tính tự nhiên của con người là sòng phẳng. là công bằng, thế nên: “Ai yêu ta thì ta yêu lại, ai thù ghét ta thì ta thù ghét lại” Do vậy, việc Đức Giê-su mời gọi xem ra rất khó để thực hiện. Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, việc tha thứ cho kẻ thù đã là rất khó khăn rồi còn nói chi đến việc yêu thương và cầu nguyện cho họ nữa!

Nhưng nếu xét cho cùng, thì lời mời gọi của Thầy Giê-su rất có lợi cho những ai áp dụng lời dạy này. Thầy Giê-su là một nhà tâm lý tuyệt vời. Bởi lẽ, nếu ta thi hành được lời mời gọi của Thầy thì suốt đời ta được sống trong tâm tình thư thái thảnh thơi và bình an, đó sẽ là một cuộc sống mà nói theo ngôn từ ngày nay là; “một cuộc sống có chất lượng”. Cuộc sống đó không bị chi phối, không bị nặng nề, ngột ngạt bởi những toan tính trả thù, trả oán.

Tuy lời kêu gọi này rất khó thực hành. Nhưng chúng ta đã có một tấm gương tuyệt vời để nhìn vào đó làm động lực mà quyết tâm thi hành. “Anh em phải nên hoàn thiên, như Cha của anh em ở trên trời là Đấng toàn thiện”. Nhìn lên Chúa Cha và Chúa Con rồi gẫm lại thân phận mình; chúng ta thấy. Chúa Cha là Đấng rất thánh thiện, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, thế nhưng chúng ta đã biết bao lần xúc phạm đến Ngài? Với những lỗi phạm như vậy lẽ ra chúng ta phải chịu những hình phạt nặng nề, thế mà Ngài chẳng những Ngài không giáng phạt mà vẫn yêu thương tha thứ, thậm chí Ngài còn hy sinh Người Con Một yêu dấu của Ngài đến trần gian để chịu chết mà cứu chuộc chúng ta.

Đến tấm gương của Đức Giê-su thì, mặc dầu bị bọn biệt phái, người Pha-ri-sêu luôn chống đối thù ghét. Cụ thể là khi chịu nạn bị quân dữ đánh đòn làm cho khổ nhục và cuối cùng giết chết bằng cách đóng đinh Ngài vào thập giá, ấy vậy mà Ngài vẫn yêu thương tha thứ và còn cầu nguyện cho họ: “ Lạy Cha, xin tha tội cho họ bởi họ chẳng biết việc mình làm”. Thiên Chúa là Đấng rất thánh, vậy mà chúng ta còn cả gan xúc phạm, thế nhưng Ngài vẫn rộng lòng tha thứ, còn chúng ta là phận hèn mọn nếu có một ai đó lỡ xúc phạm, thù ghét chúng ta thì lẽ nào chúng ta không bỏ qua, tha thứ và cầu nguyện cho người anh em.

Nếu chúng ta giữ lòng đố kỵ, hận thù, oán ghét. Lấy oán báo oán thì oán ngày càng chồng chất, và khi ấy thế giới này, xã hội này sẽ sống trong bất an, sợ hãi. Một cuộc sống như vậy thì còn gì là tốt đẹp, còn gì là hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa: Yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù mình, cho những kẻ mình không thích, sống lấy ân báo oán thì lúc đó oán mới tiêu tan! Và cuộc sống mới trở nên tốt đẹp, đáng sống và đáng yêu mà thôi!

Cầu nguyện:
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Sống Lời Chúa:
Luôn tha thứ và cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đế mình

Đaminh Trần Văn Chính.