18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4798: THỊ NHÂN VICKA NÓI VỀ MEDJUGORJE #167

26 Tháng Sáu 20211:59 CH(Xem: 623)

memariaCN 4798: THỊ NHÂN VICKA NÓI VỀ MEDJUGORJE #167

Nguồn: Mysticpost


LỜI NÓI ĐẦU: THỊ NHÂN VICKA LÀ MỘT NGƯỜI LUÔN VUI VẺ DÙ CHỊ CHỊU NHIỀU BỊNH TẬT VÀ TAI HOẠ. CHỊ HY SINH XIN MẸ CHO CHỊ CHỊU MỌI SỰ ĐAU KHỔ ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI, CÁC LINH HỒN VÀ CÁC NGƯỜI BỊNH TẬT.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Đức Mẹ hiện ra trên trần gian qua làng Medjugorje, chúng tôi đã bỏ rất nhiều thì giờ để dịch thuật các bài viết hầu đem ơn ích cho mọi người và những lời khôn ngoan của Thiên Đàng ban qua các thị nhân Medjugorje. Chúng tôi cũng cầu xin Ơn Lành Từ Mẫu Đặc Biệt của Mẹ Maria tuôn đổ trên tất cả mọi người. Tuy nhiên, số người đọc rất ít nên chúng tôi không biết có nên tiếp tục dịch thuật thêm nữa hay không. Xin Mẹ cứu gia đình chúng con khỏi lửa hoả ngục ạ. (Kim Hà)

Cô thị nhân Vicka của làng Medjugorje nói:

“Tình hình thế giới thật là khó khăn vào lúc này. Đức Mẹ Maria rất lo âu."

Lúc gần đây, cô Vicka sang Roma, nước Ý để dự một buổi lễ rửa tội. Cô ấy thăm bé Maria Bonafaccia là đứa trẻ mà cô là mẹ đỡ đầu của bé. Ba của bé là anh Marco,vốn là người bạn của tờ báo the Italian Catholic magazine Papaboys. Anh ta đang có một nhóm cầu nguyện tên là: ‘Adorers with Mary Queen of Peace’, tức là: "Những người thờ phượng Chúa cùng với Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình."

Trong một buổi xuất hiện trước công chúng, thị nhân Vicka nói trước đám đông ở Roma rằng:

“Tôi rất vui được ở đây với các bạn. Các bạn biết rằng tôi cầu nguyện cho mọi người và các bạn ở trong trái tim tôi. Nhưng có nhiều vấn đề trên thế giới hiện nay. Sự quan tâm lớn nhất của Đức Mẹ là những người trẻ và các gia đình. Đây là giai đoạn rất khó khăn cho thế giới ngay lúc này. Đức Mẹ rất lo âu."

"Đức Mẹ đề nghị chúng ta hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, Mẹ rất cần những lời cầu nguyện của chúng ta vào lúc này. Xin các bạn cũng cầu nguyện cho tôi. Xin Đức Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình chúc phúc cho các bạn với trọn tình yêu và sự bình an của Mẹ. Một trong những điều đẹp đẽ nhất là luôn hiệp thông trong lời cầu nguyện và luôn hiệp thông trong tình yêu của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria."

"Các bạn quá quan tâm về cái đẹp ở bên ngoài. Các bạn cần nghĩ đến cái đẹp ở bên trong. Xin hãy quên đi cái đẹp của thể xác mà hãy tìm cái đẹp trong linh hồn mình. Các bạn phải yêu nhiều để đẹp. Hãy hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chỉ có rất ít người hiểu được giá trị lớn lao của thánh giá và giá trị lớn lao của hồng ân thánh giá của chúng ta khi chúng được dâng lên cho Chúa."

"Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều qua hồng ân thánh giá! Ngay lúc này, chúng ta phải hiểu từ trong trái tim rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta nhiều như thế nào và tất cả chúng ta nên bước đi bên cạnh Ngài với tình yêu lớn lao. Chúng ta nên cố gắng hiệp thông với Ngài trong Cuộc Khổ Nạn Của Ngài.

Đó là sự hy sinh mà Thiên Đàng cần ở chúng ta. Vậy xin chúng ta hãy cùng bước đi theo cách thức ấy. Và với cuộc Phục Sinh, chúng ta không nhìn vào Cuộc Phục Sinh từ bên ngoài nhưng chúng ta sẽ cùng sống lại với Chúa Giêsu bởi vì chúng ta sẽ trở nên tự do trong tâm hồn, tự do khỏi con người chúng ta và khỏi những sự dính bén và quyến luyến thế gian."

“Mỗi một cây thánh giá đều có một lý do. Thiên Chúa không bao giờ gửi cây thánh giá mà không có một động cơ, một ý nghĩa, và Ngài biết rằng khi nào Ngài sẽ lấy đi cây thánh giá khỏi chúng ta. Trong lúc chịu đau khổ, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu cho hồng ân và cũng xin nói với Chúa rằng:

‘Lạy Chúa Giê su, nếu Chúa có một món quà khác dành cho con thì con đây sẵn sàng."

Xin nói với Ngài rằng:

“Lạy Chúa, nhưng bây giờ, con cầu xin Chúa ban cho con sức mạnh, để có đủ can đảm vác cây thánh giá của con và cùng bước tới với Chúa."

"Có phải đó là điều đẹp đẽ không? Chúng ta sẽ có thể sống với tình yêu của Chúa và với Cuộc Phục Sinh của Chúa ở trong linh hồn chúng ta!"

Xin mọi người chúng ta hãy suy gẫm lời của thị nhân Vicka bằng cách đọc một thông điệp quan trọng do Đức Mẹ Maria ban cho thế giới vào ngày 25/12/2019 như sau:

“Các con thân mến, hôm nay, vào ngày hồng ân này, một cách đặc biệt, Mẹ đang kêu gọi các con hãy mở trái tim các con ra và cầu khẩn xin Chúa Giêsu ban thêm sức mạnh cho đức tin của các con. Hỡi các con, qua cầu nguyện bằng trái tim, đức tin và công việc thì các con sẽ đến và biết ý nghiã khi sống một cuộc sống Kito hữu chân thành. Thông thường, bóng tối, đau khổ và thánh giá làm áp đảo cuộc đời các con và trái tim các con. Đừng để đức tin các con bị dao động và đừng hỏi tại sao bởi vì các con nghĩ rằng các con bị cô đơn và bị bỏ rơi.

Thay vào đó, hãy mở rộng trái tim, cầu nguyện và tin chắc chắn, rồi trái tim các con sẽ cảm thấy Chúa ở gần và Chúa không bao giờ bỏ rơi các con.

Ngài ở bên cạnh các con ở mỗi giây phút. Qua cầu nguyện và đức tin, Chúa sẽ đáp lời các con và những lý do tại sao, rồi Ngài biến đổi mỗi sự đau đớn, bóng tối và thánh giá của các con để trở nên ánh sáng. Cám ơn các con. Xin Chúa chúc lành cho các con và cám ơn các con."

Kim Hà, 26/6/2021