18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Tước hiệu của Đức Mẹ

20 Tháng Tư 20178:29 CH(Xem: 6808)
METước hiệu của Đức Mẹ
 
Hỏi: Tước hiệu "Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên Thần" có phải là  tước hiệu do Giáo Hội chánh thức ban cho Đức Mẹ không? Nếu có thì Lễ  ngày nào? Xin cám ơn. Kính chúc quí vị bình an.
 
Trần văn Việt
 
Trả lời:
Bạn Việt thân mến,
 
Bạn cần phân biệt về ngôn từ dành cho Đức Mẹ, đó là danh xưng và tước hiệu. Không ai được đặt nhiều danh xưng cũng như tước hiệu cho Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ được gọi bằng nhiều danh xưng và tước hiệu, và cũng là nguy cơ gây sự hiểu lầm cho những người ngoài Công Giáo. Họ sẽ cho rằng chúng ta sống đạo chỉ là thờ ngẫu tượng (idolatry). Thật thế, nhiều Kitô hữu chỉ biết đến Đức Mẹ hơn là Chúa Giêsu, nhưng chúng ta quên một điều là Đức Mẹ, các thánh, cũng như mọi lời kinh cầu nguyện chủ yếu hướng đến Ngôi Lời Nhập Thể, là Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Chính vì vậy, anh em Tin Lành cũng có lý của họ khi không chấp nhận và thường chỉ trích người theo đạo Công Giáo!
Các tước hiệu của Đức Mẹ đều có nền tảng từ Thánh Kinh. Có BỐN tín điều mà Kitô hữu phải tin, đó là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), Mẹ trọn đời đồng trinh (Semper virgo), Vô Nhiễm Nguyên Tội (Immaculata), và Hồn Xác Lên Trời. Tín Điều (dogma) là những học thuyết Công Giáo được Hội Thánh khẳng định là chân lý được mạc khải. Vì thế, mọi Kitô hữu phải tin những tín điều này:
 
- Mẹ Thiên Chúa: Thánh Cyrillô thành Alexandria đại diện Đức Giáo Hoàng chủ toạ Công đồng Êphêsô, công bố tín điều này vào năm 431, mừng vào ngày 1.1.
 
- Mẹ trọn đời đồng trinh: Công đồng Lateran xác nhận tín điều này vào năm 649, mừng vào ngày 15.8 (Theo lịch sử Giáo Hội Công Giáo, trước năm 500 các thầy Dòng tại Palestine đã mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Lên Trời cả hồn và xác vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Sau khi được tuyên bố thành tín điều vào 1950, thì ngày 15.8 trở thành ngày mừng trọng thể kính Đức Mẹ khắp hoàn vũ).
 
- Mẹ hồn xác lên trời: Đức giáo hoàng Piô XII đã công bố vào năm 1950, mừng vào ngày 15.8.
 
- Mẹ vô nhiễm nguyên tội: Giáo hoàng Piô IX đã công bố vào năm 1854, mừng vào ngày 8.12. 
 
Đức Mẹ được mọi người mọi thế hệ tôn kính nên dùng nhiều danh xưng như (vẫn dựa trên nền tảng Thánh Kinh) Mẹ Hòm Bia Giao Ước, Mẹ Đền Vàng, Mẹ Ngôi Sao Sáng, Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, Mẹ là Nữ Vương như Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo,... ngoài ra, Đức Mẹ còn được gọi tên theo sự tôn kính cũng như địa danh như Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Cửa Bình Minh, Đức Mẹ Good Counsel, Đức Mẹ Graces, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Laus, Đức Mẹ Lebanon, Đức Mẹ Loreto, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Manaoag, Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm, Đức Mẹ núi Camêlô... 
 
Vậy, trở lại câu hỏi của bạn, Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên Thần chỉ là danh xưng được tôn kính và ngợi khen Mẹ trong kinh Cầu Đức Bà (Litany of the Blessed Virgin Mary), và những danh xưng trong Kinh Cầu này (trong đó có những tước hiệu được công bố như tín điều) được Hội Thánh dựa trên nền tảng Thánh Kinh. Các danh xưng trong Kinh này, ngoại trừ những tước hiệu mà được công bố như tín điều, được xem như việc tỏ lòng kính mến Mẹ mà thôi, không buộc Kitô hữu phải tin như tín điều, chẳng hạn như Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ là Nữ Vương các Thánh hiển tu... Nhưng suy nghĩ cho tận cùng, thì trong bốn tín điều về Mẹ Maria, thì chúng ta thấy tất cả các danh xưng khác dành cho Mẹ đều gói gọn trong bốn tín điều ấy. 
 
Hội Thánh không thể chia chi tiết các ngày mừng Mẹ Maria trong năm theo các danh xưng trong Kinh Cầu Đức Bà. Có những ngày mừng kính đặc biệt về Mẹ như 1.1, như 15.8, như 8.12, thì hết thảy Kitô hữu đều hướng về Mẹ, với tất cả sự tôn kính các phẩm tính nơi Mẹ. Hơn nữa, Hội Thánh cũng dành trọn tháng 5 và tháng 10 để hướng đặc biệt hơn về Mẹ nữa, hầu xin Mẹ nâng đỡ và cầu bầu cho chúng ta trước Tòa Chúa. 
 
Một lần nữa, khi nói về những đức tính và danh xưng của Mẹ, Hội Thánh mong muốn tất cả chúng ta hãy hướng đến một điều duy nhất và chính yếu, đó là Chúa Giêsu Nhập Thể (qua một trinh nữ phàm nhân là Maria, mà được bao gồm mọi đức tính cao đẹp nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ).
 
 
Lm. Khất Tuệ