18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4858: NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN TẠI MỸ

04 Tháng Tám 20216:47 SA(Xem: 910)

forgiveCN 4858: NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN TẠI MỸ

Ông có vợ và nhiều người con. Ông đã có công việc làm vững chắc. Mỗi một mùa Lễ Tạ Ơn vào tháng 11, Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch thì ông đem tiền và quà tặng cho những người vô gia cư ở các khu phố nghèo. Ông luôn lặng lẽ tặng quà cho những người nghèo để mong đem lại nguồn vui cho những người bất hạnh hơn ông. Và đó cũng chính là niềm vui của ông khi giúp đỡ người khác.

Thế mà lúc về già, ông lại rất cô đơn vì ông chỉ ở một mình trong hiu quạnh. Cũng may là bên cạnh ông còn có mấy người thuê phòng. Suốt ngày ông chơi với một con chó nhỏ mà ông thương như con cháu ông. Ông chăm sóc nó và nó cũng quấn quít bên ông suốt ngày. Nó liếm chân ông, dụi đầu vào người ông. Nó kêu ư ử để làm nũng với ông.

Thật sự nó là niềm vui và nguồn an ủi lớn lao của ông. Cả ngày hai ông cháu vui đùa bên nhau. Ông quý nó nên chụp hình con chó và để hình nó lên làm một avatar đại diện cho ông trên Facebook. 

Khi ông đi đâu về thì chỉ có con chó nhẩy mừng và lẩn quẩn bên ông. Nó nhẩy cẫng lên mừng ông rồi nó quanh quẩn bên chân ông. Ông ôm lấy nó, cười đùa với nó và nói chuyện với nó. Nó đem lại cho ông sự ấm áp tình người thay thế cho những người thân của ông đã xa lìa ông. Vợ ông đã dọn nhà đi ở riêng với các con để lo tu hành. Các con ông thì bận rộn với công việc và gia đình riêng nên mỗi tháng vài lần họ mới đến thăm ông.


Để giết thì giờ, ông chơi với các trang mạng xã hội và internet. Ông xem TV và nghe radio để theo dõi tình hình xã hội. Ông viết lách, đọc tin và liên lạc với bạn bè qua emails. Ông dần dần chấp nhận cuộc sống mà không phàn nàn hay đau buồn. Phải chấp nhận cuộc sống mới thôi, chấp nhận sự tàn nhẫn và hư hoại do thời gian đem đến.

Ông bắt đầu ăn chay vì ăn mặn làm cho tinh thần và thể xác ông nặng nề thêm. Ông tự nấu ăn một mình, tự chăm sóc mình và sống cho qua ngày đoạn tháng. Rồi đến ngày con chó trung thành của ông chết. Ông khóc thương nó suốt mấy tháng. Ông bỏ ăn, bỏ ngủ vì quá thương tiếc con vật thân thương của ông.


Thế rồi ông ra sau vườn để đào đất chôn con chó yêu. Rồi ông mua hoa đặt trên mộ nó. Ông ngồi bên mộ nó hàng giờ và khóc rấm rứt. Ông không thể ngờ rằng con chó lại đóng một vai trò rất quan trọng trong tuổi già của ông. 

Rồi đến ngày ông đã già quá nên không còn đi bộ được. Mười ngón tay của ông sưng tấy lên nên không gõ computer được. Tai ông nghễnh ngãng nên không còn nghe rõ. Mắt ông mờ nên không còn lái xe được. Và nhất là giọng nói của ông không còn rõ nữa. Khi ông nói trên điện thoại thì người nghe không hiểu ông muốn nói gì.

Ông đau buồn khi cảm thấy mình ngày càng trở nên vô dụng. Ông không thể tự mình chăm sóc cho mình được nữa. Và ông ngồi xe lăn, đếm từng ngày để được ra đi về miền miên viễn. 

Chỉ tiếc một điều là ông không biết Chúa và không tin có Chúa nên ông không tìm được niềm vui và ơn trông cậy, không tìm được sự bình an trong lời kinh nguyện ngắm, không tìm được đức tin, đức cậy và đức mến, không tìm được sự an ủi nơi giáo hội, không được lãnh nhận các phép Bí Tích Thánh của Chúa, và không biết đến những ơn lành của Chúa và của Đức Mẹ Maria. 

Cũng có những người bạn nói với ông về Chúa nhưng ông tức giận, không muốn nghe. Rồi ông ra đi mãi mãi, dù bạn bè ông rất thương tiếc ông. Một số người bạn vẫn thương xót và cầu nguyện cho ông được ơn giải thoát. Họ vẫn xin lễ cầu cho linh hồn ông. Vì sao vậy? Vì ông đã là một con người rất tốt lành, nhân hậu và đạo đức. Mong ông được nghỉ yên ở nơi miền vĩnh phúc! 

Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn ông! Amen.

Kim Hà, 4/8/2021