Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm #3
Ngày 27/11/1830, Đức Trinh nữ Maria hiện ra với nữ tu Catherine Laboure, khi ấy còn là tập sinh tại Tu hội Nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Đức Mẹ đã hiện ra cả thảy ba lần với sơ Catherine tại nhà nguyện của hội dòng nằm ở con phố ‘140 Rue du Bac’ tại Paris.
Trong lần hiện ra thứ hai, Đức Mẹ trao cho sơ Catherine mẫu Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm và yêu cầu sơ phải họa lại và phân phát Mề đay này cho mọi người xung quanh. Ánh sáng từ tay Mẹ tỏa lan xuống khắp nhân loại, tượng trưng cho mọi ơn lành mà Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại thông qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria. Mẹ Maria là đấng trung gian cầu bầu cho nhân loại trước nhan thánh Chúa.
Hai trái tim bừng cháy lửa yêu mến nhân loại. Trái tim bên trái tượng trưng cho Thánh tâm Chúa Giêsu, một trái tim rỉ máu bởi mão gai là tội lỗi của toàn
thể nhân loại. Bên phải là hình ảnh Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria, một trái tim bị lưỡi gươm đâm thâu.
Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tượng trưng cho toàn bộ nhân loại. Dưới chân Mẹ là con mãng xà tượng trưng cho Satan. Hình ảnh Đức Trinh nữ Maria chân đạp đầu con mãng xà gợi nhắc hình ảnh người phụ nữ được nhắc đến trong sách Sáng thế (St 3,15).
Xung quanh Mề Đay là lời cầu nguyện:
“Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi hằng chạy đến kêu xin Mẹ”.
Ý nghĩa của lời cầu nguyện nhằm tôn vinh đặc ân Vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa Ba ngôi đã dành riêng cho Mẹ. Mười hai ngôi sao gợi đến hình ảnh: “Người phụ nữ đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” được nhắc đến trong sách Khải huyền của thánh Gioan (Kh 12,1). Hình ảnh mười hai ngôi sao còn tượng trưng cho hình ảnh Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập dựa trên mười hai Thánh tông đồ.
Thánh giá tượng trưng cho Chúa Giêsu và hy lễ hiến tế trên đồi Calvê. Chữ “M” đỡ lấy Thánh giá, gợi nhắc đến hình ảnh chiều Calvê, nơi Đức Mẹ đứng lặng bên thập giá, nhìn Đức Giêsu, con Mẹ, bị đóng đinh chết thay cho tội lỗi nhân loại.
Chữ “M” còn gợi nhắc đến thánh lễ hiến tế (tiếng Latinh: Missa), mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta cùng với Mẹ Maria tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu trên đồi Calvê xưa.
ST