28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 18)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 20)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 17)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 36)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 62)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 54)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 3863: ĐIỀU GÌ LÀM CHO HÔN NHÂN BỀN VỮNG?

23 Tháng Tư 201711:02 CH(Xem: 758)
HP3CN 3863: ĐIỀU GÌ LÀM CHO HÔN NHÂN BỀN VỮNG?

Hàng năm cứ vào dịp lễ Valentine’s Day, tức là Lễ Tình Yêu ngày 14 tháng 2, cũng là ngày World Marriage Day, các nhà thờ Công giáo thường tổ chức lễ Lập Lại Lời Hôn Ước hay còn gọi là Lễ Hấp Hôn cho những cặp vợ chồng có những năm kỷ niệm hôn phối từ 5, 10, 15 năm hay dài hơn nữa vào ngày Chúa Nhật gần ngày Lễ Tình Yêu.

Hôm nay Chúa nhật 12/2/2017, có 27 cặp vợ chồng nói tiếng Anh và 21 cặp vợ chồng nói tiếng Việt đăng ký để lập lại lời Hôn Ước trước giáo hội trong Thánh Lễ vào lúc 12:00 giờ trưa và 1:30 giờ chiều. Có nhiều cặp vợ chồng bắt đầu từ 5 năm cho đến 65 năm chung sống bên nhau.
Tại nhà thờ Thánh Linh, hai Thánh Lễ được tổ chức rất long trọng. Các cô dâu đều có bó hoa hồng mầu vàng và trắng. Các chú rể đều có hoa hồng vàng cài áo.

Trong bài giảng, cha chủ tế là Đức Ông Phạm Quốc Tuấn hỏi những cặp vợ chồng là điều gì làm cho họ ở trong cuộc hôn nhân lâu bền như thế, dù bao nhiêu sóng gió xẩy ra trong cuộc sống. Sau đây là những câu trả lời của mọi người:

1. Tình yêu.
2. Đức tin trong Chúa.
3. Kiên nhẫn.
4. Tha thứ cho nhau.
5. Tình yêu gia đình và con cái.
6. Kính trọng nhau.
7. Trung thành với nhau.
8. Giữ lời hứa hôn trước giáo hội.
9. Là bạn thân thiết nhất của nhau.
10.Có ký ức ngắn (tức lễ dễ quên).
11.Có óc khôi hài.
12.Có sự vui vẻ trong cuộc sống lứa đôi.
13.Hy sinh cái tôi cho hạnh phúc gia đình.
14. Chịu đựng sự khác biệt và tính xấu của nhau.

Cha chủ tế cho rằng điều quan trọng là vợ chồng cần tôn trọng sự khác biệt của nhau. Nếu một trong hai người phạm lỗi lầm thì hãy cùng nhau sửa chữa. Không ai hoàn toàn giống tính ai. Vì hôn nhân là sự hoà hợp giữa hai cá nhân khác nhau.

Cuộc hôn nhân không phải là áo quần hay đồ đạc, nếu không thích thì vứt bỏ hay bán “garage sale” như bán đồ lạc xoong hoặc ve chai cũ.

Thế rồi các cặp cùng nhau lên trước bàn thờ và lập lại lời thề hứa trước Chúa và giáo hội (gồm có Cha và cộng đoàn đân Chúa).

Vợ chồng tôi cũng ở trong số những cặp vợ chồng lập lại hôn ước. Chúng tôi được Chúa ban cho sống đời hôn nhân gần 48 năm trường. Tuy cuộc sống gia đình có nhiều thăng trầm và nhiều điều buồn hơn là vui nhưng nhờ ơn Chúa nên chúng tôi vẫn còn sống với nhau. Chúng tôi sợ không còn sống lâu được mà chờ đến 50 năm hôn phối nên xin Chúa chúc phúc cho cuộc hôn nhân vào năm này. Lỡ Chúa có gọi một trong hai người đi trước thì sẽ không ân hận.

Thật sự ơn gọi hôn nhân để sống cuộc sống gia đình thật là khó khăn. Có những thất vọng và giông bão, có nhiều nước mắt và đau khổ, có nhiều điều phải nhịn nhục và chịu đựng nhau, có những nỗi khổ mà phải nuốt chửng vào trong lòng, những giọt nước mắt sống ứa ra nhưng không được cho ai thấy.

"Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình mình lại thương mình xót xa
.” (Nguyễn Du)

Tuy nhiên với Ơn Thánh Chúa và sự hy sinh của cá nhân nên gia đình chúng tôi vẫn còn yên vui. Tôi cho rằng các cặp vợ chồng càng sống lâu bên nhau thì càng xứng đáng trở nên “Các Thánh Tử Đạo”. Thánh Tử Đạo chỉ bị chặt đầu và đổ máu là xong nhưng các thánh tử đạo trong gia đình thì phải chịu đắng, nuốt cay mấy chục năm trường cho đến ngày về với Chúa.

Sau khi mải mê tìm phương cách để được an lành, tôi nghiệm ra rằng khi vợ chồng con cái đọc kinh, cầu nguyện chung thì gia đình luôn bình an và yên vui.

Lạy Chúa, nhàn ngày lễ Tình Yêu, xin Chúa chúc phúc cho những người yêu nhau được luôn sum họp bên nhau và cho các gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Amen.

Kim Hà, 12/2/2017