1. Những kẻ được chọn như những bông lúa miến thoát khỏi người thu hoạch, và như những chùm nho sau mùa hái nho.
2. Hãy tưởng tượng một người mẹ đau khổ bắt buộc phải giơ cao máy chém cắt đầu con mình. Thiên Chúa tốt lành cũng vậy, Người đau khổ vì phải kết án một tội nhân.
3. Hạnh phúc thay biết bao cho những người công chính, sau cõi đời này trong ngày tận thế, linh hồn họ mặc mùi thơm bay xuống trần tìm thân xác mình để cùng hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Lúc đó thân xác chúng ta ra khỏi mồ như một miếng vải đã qua thợ giặt. Thân xác những người công chính sáng chói trên Thiên Đàng như những hạt kim cương, như những khối cầu tình thương.
4. Một hôm, tôi đi thăm một bệnh nhân, lúc đó vào mùa xuân, cây cối bên đường đầy chim đang hót líu lo, tôi thích nghe tiếng hót của chúng, và tôi nói với các chú chim rằng : hỡi các chú chim, tội nghiệp các chú quá, các chú không biết các chú đang làm gì, các chú đang hát ca tụng Thiên Chúa, Đấng dựng nên các chú đấy.
5. Cha Thánh Gioan Maria Vianney thích kể một câu chuyện truyền thuyết bằng thơ của Thánh.
Một ngày nọ, người mang cơm cho Thánh Biển Đức, thấy một con rắn to, người bắt lấy và túm nó trong vạt áo của người và khoe với Thánh Biển Đức rằng : thưa cha, cha xem con rắn con vừa bắt. khi Thánh tổ phụ và các thầy đã quy tụ lại, con rắn bắt đầu thổi sáo và nhe răng muốn cắn các thầy. Bấy giờ Thánh Biển Đức bảo rằng:
"Này con, hãy trả nó về chỗ con đã bắt nó."
Và khi Thánh đã ra đi, Thánh nhân nói thêm:
"Thưa anh em, anh em có biết tại sao con rắn này lại hiền lành với em bé này không, ấy chính bởi em đã giữ lòng trong trắng từ khi chịu phép rửa tội.
St