CN 4902: THÁNH PADRE PIO VÀ NHÀ TRỪ QUỶ #8
Nguồn: Spiritdaily.com
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý. Đó là tác phẩm mang tên: Padre Pio: Stories and Memories of My Mentor and Friend. Xin dịch là: Padre Pio, những câu chuyện và ký ức về người đỡ đầu và là bạn của tôi.
.
Nhờ đó cuộc đời của Thánh Padre Pio được thêm nhiều người biết đến. Tác phẩm này viết một cách đơn giản, trực tiếp và vô cùng hấp dẫn. Cha Amorth thường chú ý đến cuộc chiến thiêng liêng trong cuộc đời Thánh Pio. Tuy nhiên vị thánh này có hai ưu điểm: Luôn khiêm nhường và vâng lời.
Thánh Pio có nhiều thị kiến khi ngài còn trẻ. Cha Amorth nhớ lại rằng:
“Chỉ ít lâu sau khi cha Pio gia nhận dòng Capuchins vào năm 1903 thì có hai điều xẩy ra cho cha Pio (tức là Francesco) vào tuổi 15, đó là ngài luôn thảo luận với cha linh hướng. Có hai giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ngài.”
“Đó là một thị kiến mà ngài đã có. Ngài đã thấy một người đàn ông có ánh sáng rực rỡ và rất đẹp đến nói với ngài rằng:
‘Con hãy đi với Ta bởi vì con sẽ chiến đấu như một người lính mạnh mẽ.’
“Thế rồi cả hai người đến một cánh đồng rộng mênh mông. Một bên có những người đàn ông đẹp và mặc áo trắng, bên kia có những kẻ xấu xí mặc áo đen, trông giống như bóng tối đen đủi. Lúc đó, anh Francesco bỗng dưng thấy mình đối diện với một người dữ tợn, người ấy rất cao lớn, đầu của người ấy dấu trong đám mây."
“Người có ánh sáng rực rỡ hối thúc anh Francesco hãy đánh lại tên khổng lồ ấy. Anh Francesco xin người ấy cho anh khỏi phải chiến đấu với những người ấy nhưng ông ta bảo anh rằng:
"Thật là vô ích khi con không chống lại. Con phải khoá nó lại. Hãy cố gắng lâm trận với lòng tín thác. Hãy chiến đấu cách can đảm. Ta sẽ luôn ở bên cạnh con để giúp con và không để cho hắn đánh con."
Vì thế chúng ta thấy có sự giúp đỡ vô hình của các thiên thần vì các ngài luôn ở bên cạnh chúng ta. Cha Amorth nói tiếp:
“Cuộc chiến gay cấn nhưng nhờ sự giúp đỡ của ánh sáng nên tên khổng lồ bị đánh bại và buộc phải thua trận. Đàng sau hắn có rất nhiều kẻ dữ nói lên những lời thoá mạ, nguyền rủa và la hét chói tai. Cũng có nhiều kẻ khác vui mừng và ngợi khen người sáng láng đã giúp cho anh Francesco trong cuộc chiến đấu ác liệt ấy.
“Vào lúc ấy, người sáng láng đặt một vương miện rất đẹp trên đầu của anh Francesco rồi gỡ nó ra và nói với anh rằng:
‘Ta để dành cho con một vương miện còn đẹp đẽ hơn nếu con có thể chiến đấu chống lại tên khổng lồ ấy. Hắn sẽ luôn tấn công con, nhưng con đừng sợ mà cứ chiến đấu với hắn. Ta luôn ở bên cạnh con để giúp con luôn thành công trong việc hạ ván hắn."
Kim Hà, 24/9/2021