28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 21)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 25)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 21)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 41)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 60)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 63)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 54)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 68)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 4913: BA LẦN HIỆN RA CỦA ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, #6

29 Tháng Chín 20211:40 CH(Xem: 1255)

MICAECN 4913: BA LẦN HIỆN RA CỦA ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, #6

Lời nói đầu: Nhóm hành hương Giờ của Mẹ chúng tôi đã được đến viếng Đền Thánh Micae, cũng thuộc giáo phận Tlaxcala, Mexico vào ngày 13/2/2006. May mắn thay, chúng tôi tìm mua cuốn sách nhỏ nói về hiện tượng Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae. Tôi xin dịch thuật để cống hiến quý vị:

Theo lịch sử của vùng Tlaxcala thì nơi này có thành lũy chiến đấu vững vàng, ở về phía nam của tiểu bang. Nơi đây có một vùng tên là Cacaxtla nằm giữa hai ngọn đồi, có một đền thờ ngoại giáo gọi là Teocalli. Ngày xưa, người ta đến để khấn xin ma quỷ giúp đỡ và ban cho sức mạnh để chống lại kẻ thù.

Vì nơi ấy có sự hiện diện của ma qủy nên Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mới xuất hiện. Ngài hiện ra vào ngày 7 tháng 5, 1631 và ngày 8 tháng 5 năm 1631, đúng 100 năm sau biến cố Đức Mẹ hiện ra với thánh Juan Diego, qua tước hiệu Guadalupe ở Mexico.

Ngoài ra, TLTT Micae còn hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới như ở Jerusalem, Do thái; Pháp Quốc; Monte Gargano, thuộc nước Ý Đại Lợi. (Kim Hà)

1. Lần Hiện ra thứ nhất


Vào ngày 25 tháng 4 năm 1631, tại vùng San Bernabe Capula có một thành phố tên là Parroquia của Santa Maria Nativitas, một đoàn người đi rước kiệu và ca ngợi Chúa tại San Marco. Trong số ấy có một thanh niên người Mễ da đỏ chừng 16 hay 17 tuổi. Anh này đã lập gia đình, là một người Ki Tô Hữu ngoan đạo. Tên anh là Diego Lazaro de San Francisco, anh được nhìn thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra sáng láng, chung quanh anh không có ai được thấy Ngài cả. Ngài nói với anh như sau:


“Con trai ơi, con phải biết Ta là Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Ta đến để nói cho con biết rằng Thánh Ý của Chúa và của Ta là muốn con hãy nói cho tất cả mọi người dân cư của thành phố này rằng: tại nơi có hai ngọn đồi và ở trước chỗ này, các con sẽ tìm ra một dòng suối có thể chữa lành mọi bịnh tật. Ngon suối này ở dưới một tảng đá lớn. Con đừng vặn hỏi mà hãy làm những gì mà Ta ra lệnh cho con.”


Sau khi nói xong lời này, TLTT Micae biến đi. Anh Diego Lazaro cảm thấy bối rối. Anh sợ nói ra không ai tin anh. Vì thế, anh giữ im lặng mà không thi hành những gì mà Thánh Micae ban cho anh. Vì sự không vâng lời ấy mà anh mắc phải một bịnh sốt nặng. Gia đình anh mời một vị linh mục của nhà thờ Santa Maria Nativitas có tên là Cha Hernando Garcia Rendon đến nhà để cho anh Diego Lazaro xưng tội và được xức dầu Thánh. Xong mọi sự, anh nằm chờ chết.

2. Lần Hiện ra thứ hai

Tình trạng của Diego Lazaro ngày càng tồi tệ. Vào đêm 7 tháng 5 rạng sáng 8 tháng 5 năm 1631, thình lình trong nhà anh bỗng xuất hiện một luồng sáng rực rỡ huy hoàng như ánh chớp, làm cho cả gia đình anh sợ hãi. Mọi người chạy trốn và để anh lại một mình. Một hồi lâu sau, họ trở về và thấy anh nằm bất động như chết. Sau một hồi, anh thức dậy, mở mắt ra và vui vẻ nói:

“Đừng lo sợ cho cơn bịnh của tôi nữa, tôi đã được chữa lành rồi. Thánh Micae đã hiện ra với tôi trong ánh sáng huy hoàng và Ngài đã chữa lành cho tôi. Ngài dắt tôi đi và Ngài đi trước tôi, rọi ánh sáng để chỉ đường cho tôi. Ánh sáng của Ngài sáng láng còn hơn ban ngày, làm cho các cây cối ngã rạp xuống để cho tôi bước tới. Ngài đập cây gậy bằng vàng xuống đất và nói:

"Nơi mà Ta đã đập xuống sẽ là dòng suối mà Ta đã nói với con từ lâu nay, khi con đi trong đám lễ rước. Con phải nói cho mọi người biết về dòng suối chữa lành này. Nếu không, con sẽ bị phạt. Sở dĩ con bịnh nặng như vậy vì con đã không vâng lời của Ta."

“Sau khi Ngài nói thì bỗng nhiên có một cơn cuồng phong lớn và những tiếng hét nổi lên, và một số đông người chạy trốn. Tôi quá sợ hãi và run rẩy vì hoảng kinh, và tôi có cảm tưởng cả ngọn núi Thánh đang đổ xuống đè tôi. Tổng Lãnh Thiên Thần nói tiếp:


"Con đừng sợ vì đó là điều ma qủy đang phản ứng. Chúng biết rằng các tín hữu sẽ nhận lãnh nhiều ơn sủng nơi đất Thánh này của Chúa. Sẽ có nhiều người nhìn thấy phép lạ mà hối cải, sám hối tội lỗi và trở về với Chúa. Họ sẽ tạ ơn Chúa vì lòng Thương xót của Ngài. Những ai đến đây với đức tin, và cảm thấy đau đớn vì tội lỗi họ đã phạm, thì họ sẽ được đất và nước này chữa lành. Họ sẽ tìm thấy sự an ủi và được chữa khỏi mọi bịnh tật."

Thánh Micae vừa nói xong thì lại có một luồng ánh sáng lớn từ trời rọi xuống, bao bọc nơi có dòng suối, rồi Thánh Micae nói tiếp với Diego Lazaro rằng:

Ánh sáng mà con vừa thấy từ trời rọi xuống là điều Chúa và sự quan phòng của Ngài muốn Ta hãy ban dòng suối chữa lành để chữa cho người bịnh và người nghèo khó cần được giúp. Con hãy nói cho mọi người biết. Để họ tin con, chỉ có con có thể nhấc bổng tảng đá này mà thôi. Sau câu nói thì Ngài biến mất.”

Ngay lập tức, Anh Diego Lazaro được lành bịnh một cách lạ lùng.


3. Lần Hiện ra thứ ba

Sau biến cố lạ thường ấy, mọi người tìm cha xứ và các cha ở tu viện để trình bầy nội vụ. Linh mục Hernando Garcia Rendon khuyên anh Diego Lazaro nên trình bầy mọi sự cho vị Thống đốc của vùng Tlaxcala là ông Don Gregorio Naciazeno vì ông ta là người Mễ và là người quản lý vùng ấy. Khi nghe Diego Lazaro kể lại câu chuyện, ông Naciazano nổi giận lên và đối xử với Diego như với một con chó. Ông này đe dọa rằng ông sẽ đánh anh chết nếu anh đặt điều nói dối.


Ông ta đến quan sát và thấy một dòng suối khô, nhưng Tổng Lãnh Thiên thần Micae không nói với Diego Lazaro rằng suối ấy có nước chảy. Ngài chỉ nói với anh Diego rằng anh này sẽ tìm được một dòng suối có nước và đất, với ơn lành từ Thiên Đàng, suối ấy sẽ chữa lành linh hồn và thể xác của những ai có đức tin và biết hối lỗi về những tội mà họ đã phạm. Anh Diego Lazaro không nản lòng, anh cùng với vợ và cha mẹ quyết định leo lên ngọn đồi mà anh đã được TLTT Micae chỉ dẫn cho. Cuối cùng, họ đã tìm thấy suối nước ấy, nơi có sự hiện diện của Thiên Đàng và của Tổng lãnh Thiên thần Micae. Họ thấy một tảng đá rất lớn và nặng nề mà họ không thể di chuyển được. Ngay lúc ấy, có một người thanh niên trẻ đẹp tiến đến, đẩy tảng đá xuống đồi, rồi người ấy biến đi. Gia đình anh Diego Lazaro đào bới và tìm thấy nước suối thật là trong lành và ngon ngọt.


Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm cho người dân tin tưởng. Họ được nhiều ơn chữa lành từ dòng suối ấy. Ngài còn hiện ra nhiều lần với hai người Mễ da đỏ khác. Người thứ nhất là một người tàn tật từ khi mới sinh ra. Ông ta phải đi khập khễnh. Ông này là dân làng San Andres Cuamilpa. Người thứ hai là người hàng xóm của vùng Tepetitla, Ông này đang bị cơn sốt cao nhưng khi uống nước suối ấy, ông ta được lành bịnh ngay.


Anh Diego Lazaro vui mừng vì các phép lạ chữa lành xẩy ra. Anh yêu cầu hai người được chữa lành hãy ra làm chứng với ông Thống đốc, nhưng cả hai đều sợ, không dám làm chứng. Anh Diego buồn lắm nên anh không còn hăng hái rao truyền sự mầu nhiệm của suối nước chữa lành nữa. Anh ta đến dự tiệc ở vùng San Diego de Tlaxcala và khi ở trong nhà thờ, anh ta bị người ta đánh. Anh trở về nhà và bị bịnh. Đức Tổng Lãnh Thiên thần Micae lại hiện ra lần thứ ba với anh Diego Lazaro và nói:


” Tại sao con lại hèn nhát và không chịu làm những gì mà Ta đã yêu cầu con làm? Con có muốn Ta trừng phạt con vì tội bất tuân không? Con hãy đứng lên và nói cho dân chúng biết những gì Ta đã dạy cho con.”


Nghe xong lời ấy, anh Diego đứng ngay lên và đến bên dòng suối, anh múc lấy nước có phép lạ chữa lành cùng với đất bùn ở nơi ấy rồi đến vùng Puebla để xin Đức Giám mục sở tại là Đức Cha Don Bernardo Gutierrez Obisp nếm thử nước, xét nghiệm nước và bảo vệ anh khỏi sự đe dọa của vị Thống Đốc. Vị Giám mục lắng nghe và hứa sẽ can thiệp. Ngài cũng thấy rất nhiều người đến xin nước suối chữa lành về trị bịnh. Họ đem nước về nhà và những người bịnh trong gia đình họ được chữa lành. Các tu sĩ bị đau trong tu viện Santa Catalina de Puebla được khỏi bịnh, rồi các bịnh nhân trong nhà thương San Pedro cũng lành bịnh. Ngoài ra còn nhiều người khác được chữa lành.

Vì thế, ngài truyền cho bác sĩ Alfonso de Herrera, thuộc Vương Cung Thánh Đường được toàn quyền điều tra, thăm viếng và tìm hiểu về phép lạ chữa lành này. Đồng thời, ngài cho dựng tạm một ngôi nhà nguyện để tôn kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Ngài cũng cho phép mọi người hãy tôn vinh TLTT Micae và dâng Thánh lễ ở nơi đây. Bác sĩ Herrera điều tra và trở lại báo cáo cho Đức Giám mục về mọi sự, kể cả cảm nghiệm của ông về sự thánh thiêng của Đức TLTT Micae. Từ đó, một ngôi nguyện đường được xây lên. Sau cùng nhà nguyện này trở thành một giáo xứ có tên là Thánh Micae làm phép lạ.


NHỮNG ƠN CHỮA LÀNH CỦA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE:


1. Linh mục mù được sáng mắt:

Thời gian đầu tiên, có một linh mục của nhà thờ Thánh Augustino bị mù hoàn toàn. Khi đi đâu, ngài cần có người dẫn ngựa cho ngài. Lúc bước vào nhà nguyện của Thánh Micae, ngài đặt hết niềm tin và lòng sùng kính vào Thánh Micae. Ngài thắp sáng cây đèn bằng bạc và đặt trước bàn thờ. Ngài ở đó 9 ngày để cầu nguyện tuần cửu nhật để xin Thánh Micae chữa lành hầu ngài có thể phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Thánh Micae lắng nghe và sau 9 ngày, vị linh mục rửa mắt bằng nước suối với lòng tin, và ngài được sáng mắt.

2. Người mù được chữa lành:

Ông Juan Armenta cảm tạ Thánh Micae đã chữa lành bịnh mù cho ông, và ông đã thấy một luồng ánh sáng.

3. Chữa lành bịnh nan y:

Ông Manuel Cisneros cho biết là trước đó, ông có nhiều bịnh nan y lắm. Ông đã uống nhiều thuốc mà không kết quả, vậy mà khi ông uống nước suối của Thánh Micae ban cho, ông được lành bịnh. Ông kể cho nhiều người nghe về chuyện dòng suối chữa lành mà Thánh Micae đã ban cho dân làng, qua anh Diego Lazaro. Ông kể thêm là ông biết một người mù được sáng mắt, một người câm được nói, một người tàn tật phải đi khập khiễng mà được chữa lành. Ông xin nước về và uống với lòng tin và lòng sùng kính, và ông được khỏi bịnh ngay lập tức.

4. Chữa lành bịnh cho người hấp hối:

Bà Magdalena de Aguirre là người Tây Ban Nha ở vùng Santa Maria Nativitas, bà là góa phụ của ông Pedro de Arraychia. Bà bị rất nhiều bịnh nan y và có nguy cơ bị chết. Khi ông Cisneros đến thăm bà và kể lại ơn chữa lành cho bà nghe. Vừa nghe lời chứng của ông Cisneros xong, bà Magdalena rất cảm động và tin tưởng Thánh Micae. Ngay ngày hôm sau, bà cho người đi xin nước suối ấy. Khoảng 8, 9 giờ sáng, bà uống nước và cảm thấy một mùi hương thơm và luồng ánh sáng huy hoàng đến từ nước suối. Thế là bà tiếp tục uống luôn ba bình nước. Uống xong, bà cảm thấy lạnh ngắt trong người. Bà bắt đầu đổ mồ hôi đến nỗi người nhà bà phải thay sáu cái áo cho bà và thay sáu tấm khăn trải giường. Nước từ người của bà toát ra làm ướt hết quần áo và chăn nệm.

Từ sáng cho đến trưa, bà xuất mồ hôi không ngừng. Đến trưa thì bà cảm thấy hoàn toàn mạnh khỏe và bình phục. Bà sung sướng đứng lên và sau đó, bà đến Đền Thánh Micae để tạ ơn Thánh Micae vì Ngài đã ban ơn chữa lành cho bà. Sau đó, bà đến gặp anh Diego Lazaro để xin anh kể cho bà nghe các cuộc hiện ra của Thánh Micae và câu chuyện khám phá ra dòng suối chữa lành.

5. Lời chứng của ông Juan de Dios:

Gia đình ông Dios đến kính viếng Đền Thánh Micae. Họ đem theo người con gái cỡ 15 tuổi đang bị quỷ ám. Cô gái này la hét và vùng vẫy không muốn đến viếng Đền thánh Micae. Cuối cùng, người nhà của cô phải dùng sức mạnh để lôi kéo cô ta đến Đền Thánh Micae. Cha mẹ của cô xin dâng ba Thánh lễ cầu xin Thánh Micae để Ngài trừ quỷ cho cô gái. Cha mẹ cô muốn cô tham dự ít nhất là một Thánh lễ để cô cầu nguyện với Chúa, nhưng cô cực lực phản đối. Vị linh mục đụng đến cô và mọi người lôi cô đến gần cung Thánh. Tại đây, cô hắt hơi hai lần. Tiếng hắt hơi của cô lớn như tiếng bom nổ. Cả nhà thờ bốc lên đầy mùi hôi thối, vì ma qủy đã xuất khỏi linh hồn và thể xác của cô.

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE:

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ, chúng con sấp mình nguyện xin Thiên Chúa chế trị nó cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

Kim Hà, 19/2/2006-29/9/2021