CN 4917: THÁNH MICHAEL TRỪ QUỶ #10
Nguồn: Spiritdaily.com
Ma quỷ ở rất gần những kẻ thường hay nguyền rủa. Trong một khách sạn ở vùng St. Giovanni Rotondo, nước Ý, những người khách trọ không thể nghỉ ngơi dù là ban ngày hay ban đêm bởi vì có một cô gái bị ma quỷ quấy phá nên cô ta la hét cả ngày cả đêm. Ai cũng sợ cô ta. Mẹ của cô ấy bèn đưa cô ta đến nhà thờ hàng ngày vì bà mong mỏi Padre Pio sẽ giải thoát cho cô gái khỏi sự quấy phá của ma quỷ. Cô ấy cũng la hét nhiều trong nhà thờ.
Một ngày kia, khi Padre Pio vừa nghe các phụ nữ xưng tội xong, ngài nghe cô gái ấy la hét trước mặt ngài. Lúc ấy cô gái bị hai ba người đàn ông giữ tay lại.
Cha Pio bực mình vì sự ồn ào nên ngài giơ chân đá vào người cô gái và đánh vào đầu cô gái ấy rồi ngài bảo:
‘Ngừng lại, đủ lắm rồi!’
Cô gái bèn té xuống đất và nằm im lặng như ngủ. Cha Pio bảo một vị bác sĩ đứng gần đó rằng hãy đem cô gái đến với Thánh Michael ở trong đền thánh Monte Sant’Angelo gần đấy. Khi cả nhóm người đến nơi thì họ cùng đi vào hang động nơi mà Thánh Michael đã hiện ra.
Cô gái ấy tỉnh lại nhưng không ai có thể đem cô gái ấy đến gần bàn thờ Thánh Michael. Trong lúc bối rối thì có một vị tu sĩ đến nắm tay đứa trẻ và cho nó đụng vào bàn thờ. Nó lập tức té ngã và dường như sét đánh vào. Mấy phút sau, nó tỉnh dậy và như không biết điều gì đã xẩy ra, nó hỏi người mẹ:
"Xin mẹ mua cho con một cây kem được không ạ?"
Sau đó cả nhóm cùng trở lại vùng St. Giovanni Rotondo để báo tin và cảm ơn cha Padre Pio. Và cha Padre Pio đã bảo với mẹ của nó rằng:
"Bà hãy bảo chồng bà là đừng bao giờ nguyền rủa nữa, nếu không nghe lời tôi thì ma quỷ sẽ trở lại nữa đó."
Khi nói về sự thử thách, cha Padre Pio bảo:
“Mọi người ai cũng đều có thánh giá và ai cũng xin cho thánh giá rời đi. Nhưng nếu họ biết thánh giá quý báu như thế nào thì họ sẽ xin có thêm thánh giá."
Kim Hà, 30/9/2021