18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4919: THÔNG ĐIỆP MÀ THÁNH GABRIEL BAN CHO LM MICHEL RODRIGUE :

01 Tháng Mười 20211:12 CH(Xem: 925)

revrodriguezCN 4919: THÔNG ĐIỆP MÀ THÁNH GABRIEL BAN CHO LM MICHEL RODRIGUE

Nguồn: Mysticpost

Xin mọi người cầu nguyện để biện phân Thần Khí về sự thật của những lời kể này. (Kim Hà)

 

Cha Michel Rodrigue kể lại như sau:

"Vào ngày 18 tháng 3 năm 2021, Thánh TLTT Gabriel hiện ra với tôi vào lúc 2:30 sáng để nói với tôi về Thánh Giuse và Thánh Gia cùng với vai trò của Thánh Giuse trong thời đại này. Thánh TLTT Gabriel nói với tôi rằng:

"Con hãy nghe lời ta cho kỹ. Chén công thẳng đã tràn đầy. Thời đại sẽ sớm đến với giáo hội khi sự bách hại người công chính sẽ bắt đầu. Sẽ là vào năm 2021, năm mà Đức Giáo Hoàng Phanxico tuyên bố là Năm Thánh Giuse.

"Trong năm này các con sẽ bắt buộc phải chọn lựa. Sẽ sớm thôi khi dấu của Con Thú sẽ được gắn trên các con để mua bán, ăn uống và du lịch. Nhưng sẽ có một ơn phúc lớn lao được ban cho để bảo vệ các con.

"Năm 2021 là năm để phân biện Thần Khí đối với nhưng ai muốn trung thành với Chúa Kito.

"Đối với những ai muốn theo chân Chúa Kito thì Thánh Giuse sẽ giúp đỡ các con. Nhưng Thánh Giuse phải rút lui vào ngày 8 tháng 12 năm 2021.

"Trong thời gian này thì mọi sự bắt đầu. Tất cả những ai từ chối Chúa Kito thì họ sẽ thấy mình bước vào một giai đoạn ảo tưởng và họ sẽ tin vào một lời nói dối. Sẽ có lời nói dối được đặt ra bởi những kẻ theo phản Kito.

"Họ sẽ lập một giáo hội giả tạo và đó là một thành phần của kẻ Phản Kito. Những kẻ này thống trị bằng sự sợ hãi, thống trị, bằng lý thuyết cộng sản và lý thuyết xã hội.

"Họ tạo ra một mối liên hệ huynh đệ giả dối. Họ xâm nhập vào giáo hội Chúa Kito để làm giảm đi sự quan trọng của các Bí Tích. Mọi sự sẽ được sắp đặt kỹ càng.

"Cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, những sự dữ này sẽ được sắp đặt qua hệ thống truyền thông và sẽ tạo ra một không khí nghi kỵ, sợ hãi và vạch mặt.

"Họ chuẩn bị cho sự không thánh thiện bằng cách tổ chức một trật tự Thế Giáo nói mà sự chia rẽ và bối rối sẽ thống trị, xa khỏi Chân Lý và sự giảng dạy của Giáo Hội.

"Những vụ tai tiếng bê bối và vu cáo sẽ làm hại cho giáo hội ở khắp nơi. Các phong trào từ chối con người sẽ trở nên một lối phán xét cho sự dối trá này.

"Mọi sự xung khắc sẽ xẩy ra trong các gia đình về sự thật của dấu Con Thú.

"Mọi xung đột giữa các quốc gia sẽ xẩy ra đến một đỉnh điểm làm tất cả mọi sự dường như không còn hy vọng.

"Những tâm hồn sẽ trở nên lạnh lẽo, lương tâm sẽ bị trói buộc và trở nên tăm tối bởi những tội lỗi tràn ngập khắp mọi nơi.

"Kẻ phản Kito dường như làm cho những người công chính và các thánh ngộp thở. Mọi người sẽ có cảm tưởng Chúa sắp chết và đó là ngày cuối của Giáo Hội Chúa Kito. Tuy nhiên đó chỉ là trên hình thức mà thôi.

"Khi Thánh Giuse nghỉ ngơi thì Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria sẽ bắt đầu cuộc Khải Hoàn dành cho các con cái của Mẹ và cho Giáo Hội.

"Giáo Hội sẽ trải qua sự đau đớn của cuộc Thanh Tẩy nơi mà Đức Trinh Nữ Maria sẽ cùng đi với Giáo Hội như là Đức Mẹ Sầu Bi.

"Một số con cái của Mẹ sẽ là Thánh Tử Đạo, họ sẽ cầm cành lá Chiến Thắng của Chúa Kito vào ngày Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

"Khi tên Phản Kito xuất hiện thì có thời gian trú ẩn được Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Mẹ Maria chuẩn bị cùng với Thánh Tâm Thanh Khiết của Thánh Giuse sẽ làm việc.

"Nơi trú ẩn là công việc của 3 năm rưỡi đã được loan báo trong Sách Khải Huyền. Đó là công việc của Thiên Chúa.

"Xin đoàn chiên của Chúa đừng sợ hãi. Hãy nhìn với đức tin, đức cậy và đức mến. Các nơi trú ẩn đã được Đức Mẹ Núi Carmelo bảo vệ cách đặc biệt. Đó là cách mà Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ mong muốn như thế.

Liệu bạn có thể thấy được việc làm của Thánh Gia gồm Chúa Giê su, Mẹ Maria và Thánh Giu se không?

Mọi sự mà bạn cần biết thì đã được nói ra. Hãy sống với lòng tin tưởng để thực thi Thánh Ý Chúa. Hãy lập đi lập lại lời nguyện sau:

"Lạy Chúa Giê su, con tín thác nơi Chúa. Amen."

Kim Hà, 1/10/2021