CN 4930: GỌI DANH THÁNH CHÚA GIÊ SU KHI LÂM NGUY
Nguồn: Spiritdaily.com
Một người kể:
Gần đây tôi có một giấc mơ sống động và làm cho tôi thức giấc. Tôi mơ thấy mình đứng trước ngôi nhà của mình. Tôi cố gắng đóng cửa vì có một cái bóng đen đang muốn tiến vào nhà của tôi. Tôi bèn quỳ xuống trước cửa nhà và cố gắng không mở cửa ra. Nhưng cánh cửa vẫn mở ra và tôi cảm thấy quá sợ hãi. Tôi bèn hét lên hết cỡ:
“Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, ta truyền cho ngươi xuất đi. Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, ngươi hãy cút đi. Nhân Danh Thánh Chúa Giê su!"
Đó là điều mà chúng ta cần nói để xua đuổi tà thần, ma quỷ khi chúng tấn công chúng ta. Tôi còn hét lên một tiếng:"Giêsu!"
Ngay lập tức, cuộc tấn công chấm dứt. Cánh cửa trở lại bình thường. Bóng tối đã biến đi. Một tiếng gọi Danh Chúa Giêsu là đủ. Tôi được đọc một lời chia sẻ như sau:
“Khi vị linh hướng của Thánh Nữ Faustina hỏi bà làm sao để có đủ chỗ trong bức hình vì không có đủ chỗ trong tấm hình Chúa Lòng Thương Xót thì bà viết như sau:
"Con hiểu là Chúa Giêsu muốn có cả câu nói: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.”
Trong Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa, nhật ký thứ 186 và thứ 187, có một lời như sau:
‘… Con hãy kêu gọi Lòng Thương Xót của Ta thay cho những kẻ tội lỗi. Ta mong muốn họ được ơn cứu rỗi. Khi con cầu nguyện lời này với lòng ăn năn thống hối và với đức tin thay cho những kẻ tội lỗi thì Ta sẽ ban cho họ ơn hoán cải.”
Đó là lời cầu nguyện này:
"Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài."
Chúa Giêsu nói chỉ cần một câu: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài."
Tôi đã kêu gọi Danh Thánh và Máu Thánh Chúa Giêsu từ đáy sâu của linh hồn tôi vì tôi tin tưởng nơi Chúa. Danh Thánh và Máu Thánh Chúa Giêsu phá tan sự dữ. Hãy thường xuyên xin Máu Thánh Chúa Giêsu để chiến thắng trong trận chiến thiêng liêng.
Kim Hà, 6/10/2021