22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 39)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 45)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 54)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4935: LINH MỤC ĐƯỢC BÀN TAY ĐỨC MẸ CỨU TRONG NẠN ĐỘNG ĐẤT HAITI

09 Tháng Mười 20219:11 CH(Xem: 691)

cator
Cha Cator ngồi bên phải

CN 4935: LINH MỤC ĐƯỢC BÀN TAY ĐỨC MẸ CỨU TRONG NẠN ĐỘNG ĐẤT HAITI

https://aleteia.org/2021/10/09/priest-rescued-by-the-hand-of-mary-during-earthquake-in-haiti/

Nạn động đất giết hại cả ngàn người ở Haiti, cha Albert Cator kể lại cảm nghiệm rất đánh động của ngài. Ngài cho rằng chính bàn tay Đức Mẹ đã cứu sống ngài. Ngài cảm tạ Mẹ.

Còn cha Ellince Martyn, bề trên của cha Cator kể rằng:

“Chúng tôi cả quyết rằng chính bàn tay của Đức Mẹ đã cứu chúng tôi."


Còn cha Cayes nói với báo Aleteia rằng ngài nghĩ ngay là chính là do Mẹ Chúa Kito đã cứu giúp mọi người.

Cha Albert Cator đang ở trong phòng tắm vào lúc động đất xẩy ra. Ngài hoảng hốt vì ngôi nhà 3 tầng nơi ngài đang ở bị sụp đổ và gạch ngói đè lên ngài. Ngài bị chôn vùi trong hơn 5 tiếng đồng hồ mới được cứu sống.

Mỗi ngày Cha Cator ở trong ngôi nhà. Hôm ấy, ngài đang ngồi suy nghĩ về Lễ Đức Bà lên trời. Ngài được 62 tuổi, ngài nói:

“Lời cầu nguyện và sự yểm trợ của cộng đoàn của tôi thì cũng đã đủ lắm rồi. Một đoạn Thánh Kinh giúp cho tôi sống sót trong suốt sự khủng hoảng này. Đó là câu: “Lạy Chúa, Chúa của con, con than khóc lên Chúa."

Vị linh mục có vấn đề về thị giác, ngài đang ở trong phòng tắm và nghe có một tiếng nổ lớn, rồi cả một ngôi nhà rung lắc dữ dội.

"Tôi ngẫm nghĩ ra rằng đến cuối đời, ta nhận lại những gì mà ta đã cho đi, và bỏ lại những gì mà ta làm. Căn nhà ba tầng sập xuống. Ngôi nhà rung chuyển mạnh quá sức. Tôi bị gỗ đá đè lên người. Tôi cảm thấy khó thở bời vì mình bị chôn vùi dưới đống xà bần nhưng tôi lại may mắn vì ở trước một cái lỗ hổng. Lúc ấy tôi hiểu ra là không có gì xẩy ra mà là chuyện tình cờ cả."

Nhóm người cứu nạn đã đào bới ra để tìm kiếm cha với những đôi bàn tay của họ, trong lúc đó những cơn hậu động đất vẫn xẩy ra làm cho họ sợ hãi. Cha kể tiếp:

"Nhưng khi họ tìm thấy tôi thì cơn hậu động đất ngừng. Đúng là có bàn tay của Đức Mẹ Maria. "

Dòng của cha Cator được sáng lập bởi một người Pháp vào năm 1816. Ông tên là Eugene de Mazenod. Dòng có tên là the Oblates of Mary Immaculate.
Cũng may là vì còn là mùa hè nên có hơn 20 chủng sinh và nhân viên đi vắng, nếu không thì số người bị nạn sẽ rất cao.

Năm 2008, cha Cator đã may mắn sống sót khỏi cơn lụt. Trong lúc ngài sợ bị nước lụt cuốn đi mất thì tự dưng ngài được thoát nạn.

Hai năm sau đó, khi ngài ở trong vùng Port-au-Prince vào tháng 1 năm 2010 thì lại có nạn động đất xẩy ra vàgiết hại khoảng 250,000 người. Ngài rất khó khăn khi đi đứng. Ngài giải thích rằng không hiểu tại  sao mà mình lại ở ngoài nhà thờ trong khi động đất khi mà lẽ ra ngài phải dâng Thánh Lễ.

Cha Cator dù đi đứng khó khăn và kém thị giác nhưng ngài cảm tạ Đức Mẹ Maria từ đáy sâu của trái tim ngài. Còn bề trên của ngài thì hy vọng sẽ có thêm nhiều phép lạ để đức tin nở rộ trong giáo hội Chúa.

Kim Hà, 9/10/2021