Tôi nghiệm ra mình rất kính mến và rất gần gũi với Đức Giáo Hoàng Gioan Phao II vì nhiều lý do sau đây:
1. Ngày mà ngài được phong Đức Giáo Hoàng là ngày 16/10/1978. Còn gia đình tôi đến nước Mỹ ngày 16/10/1980.
2. Ngày ĐGH được thụ phong linh mục là ngày 1/11/1946. Còn vợ chồng tôi thành hôn vào ngày 1/11/1969.
3. Khi còn ở VN, tôi không được biết nhiều về tin các Đức GH, bởi vì đơn giản là sống dưới chế độ Cộng Sản thì không biết tin tức gì. Khi qua Mỹ thì tôi được biết nhiều điều về ĐGH Gioan Phaolo II. Tôi sống trọn vẹn trong thời đại GH của Ngài. (1978-2005).
4. Mùa Giáng Sinh năm 2000, tôi được dự Thánh Lễ Giáng Sinh do ngài chủ tế và được ngài ban phép lành nhiều lần trong lần hành hương năm 2000.
5. Ngài chịu nhiều đau khổ trong gia đình và dưới chế độ Cộng Sản Ba Lan, gia đinh chúng tôi cũng chịu nhiều cảnh đau khổ như thế.
6,. Ngài yêu mến Đức Mẹ Maria và Mẹ cứu ngài thoát chết ngày 13/5/1981. Gia đình tôi cũng yêu mến Đức Mẹ và đã được Mẹ giải cứu nhiều lần khỏi bị bắt khi vượt biên và khỏi nhiều tai nạn xe hơi.
7. Thăm quê hương Ngài
Nhóm chúng tôi đã được hành hương Ba Lan, được thăm quê nhà của ngài, thăm viện Bảo Tàng của ngài, thăm ngôi nhà thờ mà ngài dâng chính mình ngài cho Đức Mẹ.
Chúng tôi cũng đi thăm các vùng quê là nơi mà ngài từng cùng các nhóm đi du lịch, câu cá và nghỉ hè và nghỉ mùa Đông.
Cũng được đi thăm và dự Lễ tại những nhà thờ mà ngài dâng lễ và sinh hoạt. Được thăm những nơi ngài đi tu, sinh hoạt và làm Đức Hồng Y ở Krakov và Warsaw (Varsovie), nước Ba Lan.
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tạ ơn Thánh GH Gioan Phaolo II.
Kim Hà, ngày 22/10/2021