by Cedric 'BIG CED' Thornton
Giới hữu trách ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vừa tìm thấy một cái xác của em trai 9 tuổi. Em đã chết trong phòng của em từ một năm nay. Xác sình thối mà không được chôn cất tử tế, nay chỉ còn là một bộ xương.
Xác chết ây ở bên cạnh phòng của 3 anh em khác. Giờ này thì mẹ của em và bạn trai của bà đã bị bắt và bị kết án vì cái chết thảm của con bà.
Theo lời của giới hữu trách thì người mẹ của ba đứa trẻ bị bỏ rơi trong một căn nhà vào tuần trước ở thành phố Houston đã thẩm vấn và bị bắt.
Cảnh sát Sheriff Ed Gonzalez nói rằng người bạn trai của người mẹ này tên là Brian W. Coulter đã bị kết tội ám sát đứa trẻ thứ 4 trong gia đình.
Còn bà mẹ 35 tuổi tên là Gloria Y. Williams bị kết tội là tàn nhẫn với trẻ thơ, không chăm sóc thuốc thang cho con bà, không chăm sóc cho con cái.
Cảnh sát Gonzalez nói rằng các tội khác sẽ được kể thêm.
Theo kết quả khám nghiệm thì em bé nạn nhân 9 tuổi đã bị thương nặng và cái chết của em được kể như là bị ám sát. Bộ xương của em vẫn còn ở trong phòng hơn một năm qua mà không được chôn cất.
Còn 3 em trai khác trong lứa tuổi 15, 10, và 7, đã theo học tại trường Alief ISD nhưng trường học cho biết là họ không gặp các em từ tháng 5 năm 2020.
Nhân viên trường học nói rằng họ đã cố gắng liên lạc với bà Williams, và còn tới tận nhà vào tháng 9 năm 2020 nhưng vẫn không liên lạc được với bà.
Hai trong 4 đứa con của bà Williams đã trốn học vào năm 2019 và 2020.
Ngày 24/10/2021, cảnh sát nhận được một cú điện thoại từ một em trai 15 tuổi báo cáo rằng em trai 9 tuổi của em ấy đã chết hơn 1 năm mà xác của em ấy vẫn ở trong phòng bên cạnh.
Em cũng báo cáo rằng cha mẹ của em đã từ nhiều tháng nay không còn sống trong căn nhà này với em ấy và hai em trai của em. Em phải đến nhà hàng xóm để xin lương thực cho cả 3 anh em ăn.
Khi cảnh sát đến thì chỉ có 3 trẻ sống đơn độc, và họ tìm thấy bộ xương của em trai thứ 4.
Cả 3 em này được đưa đi khám nghiệm ở bịnh viện còn cặp đôi này bị tra hỏi và được thả ra cho đến khi họ bị bắt lại vì tội ác của họ.
Hàng xóm đã báo cáo với chủ khu nhà này về mùi hôi thối bốc lên nhưng chủ nhà không quan tâm và không hề làm một điều gì để tìm hiểu.
Vụ án này làm chấn động lương tâm mọi người.
Lạy Chúa, xin thương xót các trẻ thơ vô tội đang bị cha mẹ hành hạ và bỏ rơi. Amen.
Kim Hà, 28/10/2021