CN 4960: LỜI CHIA SẺ TÂM TÌNH CỦA NỮ TU MTG KIM LÊ, DÒNG MTG
Ngày 29/10/2021,
Chị Kim Hà quý mến,
Cám ơn chị đã viết lại lại bài chia sẻ trong hai tuần trước, em đã dâng lên Chúa tâm tình của chị. Tạ ơn Chúa đã ban cho chị lòng khao khát Lời Hằng Sống; Chị đã lắng nghe và suy niệm trong lòng, rồi chia sẻ cho anh chị em.
Hai tháng trước đây khi anh Liêm nhờ em chia sẻ Lời Chúa cho Huynh Đoàn Đa Minh em cảm thấy rất ngại ngùng, nên em phải cầu nguyện tìm Ý Chúa. Trước tiên, em cầu nguyện cho Huynh đoàn, và nếu Chúa muốn nói gì với quý ông bà, thì xin Chúa soi sáng cho con. Xin Chúa đừng vì sự tội lỗi thấp hèn của con, nhưng vì những tấm lòng thiện chí khao khát lắng nghe Lời Chúa của Huynh đoàn.
Tạ ơn Chúa đã cho Huynh đoàn hằng ngày cử hành giờ kinh thần vụ, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, và giờ lần chuỗi Mân Côi trên hệ thống zoom, và cùng nhau lắng nghe học hiểu ý nghĩa của Lời Chúa theo niên lịch phụng vụ.
Ước gì Lời Chúa dẫn đưa quý vị cảm nghiệm được sự liên hệ mật thiết với Chúa. Chúa rao giảng cho quần chúng, nhưng Ngài cũng kêu gọi riêng từng người đến để Ngài "bổ sức cho".
Mỗi ngày nên dành một chút thời giờ để tâm hồn được tĩnh lặng với Chúa, để lắng nghe Chúa nói riêng với lòng mình, để hồi tâm về những tư tưởng, lời nói và việc làm của mình trong ánh sáng thần linh của Chúa. Và nhờ sức mạnh của ân sủng Chúa, đời sống mình sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho Chúa và Giáo hội.
Cám ơn chị đã ghi lại bài chia sẻ, công nhận chị có trí nhớ rất tốt. Đôi khi em không chia sẻ bài đã soạn, nhưng theo tâm tình Chúa Thánh Linh hướng dẫn bằng cảm nghiệm ân sủng và lẽ sống.
Kính chúc chị và gia đình luôn bình an và tràn đầy niềm vui trong ân sủng của Chúa.
Kính chào chị trong Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh,
In Christ through Mother Mary & St.Joseph,
Sr. Stella Kim Le, LHC
"Those who are learned will be as radiant as the sky in all its beauty;
those who instruct the people in goodness will shine like the stars for all eternity" (Daniel 12:3).
"Những ai học hỏi sẽ rạng sáng như bầu trời với vẻ đẹp toàn mỹ.
Những ai dạy bảo người khác sống tốt lành thiện hảo thì sẽ chiếu sáng chói chang như các vì sao trong vĩnh cửu." (sách Daniel 12:3)