Thứ Ba, ngày 02 tháng 11 năm 2021
"Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời"
Ngoại trừ các Thánh đã về Nước Trời,
Các linh hồn tín hữu đã qua đời,
Hiện "ở nơi", tạm sánh ví như trại tù trần thế.
Nơi ấy, họ không thể làm bất cứ việc gì để tự cứu mình !!
Vì thời hạn Chúa cho (sống trên trần thế) nay đã hết !!
Họ hoàn toàn Trông Cậy vào LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG.
Qua Lời CHUYỂN CẦU và CẦU NGUYỆN
Của Các Thánh và những người còn sống.
Như "Món Quà Thăm Nuôi !!"
Vì thế, Giáo hội. Cách riêng chúng ta nên
Dành TRỌN THÁNG 11 hằng năm và Mùng Hai Tết
Để TƯỞNG NHỚ & CẦU NGUYỆN cho CÁC LINH HỒN.
Đặc biệt, Linh hồn Quý Linh mục, Tu sĩ, Thân quyến và Ân nhân.
Đây là nghĩa cử YÊU THƯƠNG GẦN GŨI BẰNG VIỆC LÀM
Rất Đẹp Lòng Thiên Chúa.
Lại là cách ĐẦU TƯ và ĐỂ DÀNH khôn ngoan cho CHÍNH MÌNH.
Nay người, mai ta. KHÔNG MỘT AI THOÁT KHỎI.
ST