Thánh TERESA ở AVILA Thấy Luyện Ngục Nơi Sâu Thẳm Lòng Đất
Nhân dịp có một nữ tu cùng dòng Camêlô Cát Minh với bà thánh qua đời, mà Thánh Teresa khen ngợi nữ tu ấy là "một vị tôi tớ tuyệt vời của Thiên Chúa". Trong khi cộng đoàn của bà thánh đang nguyện Kinh Thần Vụ (tụng kinh) cho nữ tu ấy mới chết được hai ngày, và đang lúc tụng kinh mới được một nửa, thì bà thánh bỗng khải tượng thấy "linh hồn của vị nữ tu này từ thẳm sâu lòng đất bay về thiên đàng".
Có một nữ tu khác cùng cộng đoàn dòng tu của bà thánh cũng đã qua đời còn trẻ khoảng 20 tuổi, bà thánh Teresa rất quý trọng vị nữ tu trẻ này là "hình ảnh mẫu mực thực sự của lòng nhiệt thành, quy củ và đạo hạnh, mặc dù vị này còn trẻ nhưng đã bị đau ốm triền miên, nên thánh Teresa tưởng vị nữ tu này sẽ được miễn luyện ngục, vì vị nữ tu này chỉ đền tội có 1/4 một phần tư giờ (tức khoảng 15 phút) nơi luyện ngục, sau đó được giải thoát khỏi luyện ngục, và bà thánh kể tiếp "tôi thấy linh hồn vị nữ tu ấy cũng từ vực sâu lòng đất bay thẳng lên thiên đàng."
https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2021/11/st-teresa-of-avila-saw-that-purgatory.html
Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.
Sóng Biển
11/2/2021