Sáng thứ Bẩy 6/11/2021, tôi vào quán mua cà phê và bánh ngọt để ăn điểm tâm. Cậu chủ tiệm là người quen của gia đình tôi. Cậu kể câu chuyện này với giọng rất buồn:
"Hôm qua, cháu thấy bà mẹ và người con trai đến đây mua cà phê và bánh mì. Cháu còn chào cả hai mẹ con một cách vui vẻ. Người con trai trông rất đẹp trai và lịch sự. Anh ta rất vui vẻ và thân thiện. Chúng cháu nói chuyện với nhau một cách hào hứng.
Vậy mà sáng nay, bà mẹ lại đến mua đồ ăn nhưng không có người con trai bên cạnh. Gặp cháu, bà oà lên khóc và báo tin rằng con trai bà vừa bị cướp bắn chết tối hôm qua.
Chuyện là cậu thanh niên ấy vốn là người chủ tiệm ăn ở thành phố Biển Huntington Beach, Nam California. Đêm thứ sáu 5/11/2021, bọn cướp mang vũ trang và uy hiếp cậu chủ. Thế rồi chúng nó nổ súng bắn chết cậu chủ.
Bà mẹ hiện nay phải chuẩn bị lo tang lễ cho con trai yêu quý của bà. Xin Chúa thương xót và giải thoát cho con trai bà."
Trong bản tin ngày qua, có một người đến thành phố Las Vegas nổi tiếng là một thành phố cờ bạc, đỏ đen. Ông này thắng bài nên đem 10 ngàn Mỹ Kim bỏ trong túi và đi về khách sạn. Nào ngờ có kẻ lưu manh đi theo và giết ông ấy để cướp số tiền. Thật sự là khi người nào thắng tiền nhiều thì họ mua một money order để gửi về địa chỉ nhà mình, chứ ít ai dám cầm số tiền mặt quá lớn như người đàn ông xấu số kia. Phải rất cẩn thận khi cầm tiền mặt đi trong thành phố đỏ đen nổi tiếng cả nước Mỹ.
Đời người thật ngắn ngủi! Có những cái chết đến nhanh chóng và vô nghĩa!
Đó là lý do mà mọi người chúng ta nên luôn luôn sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị cho cuộc hành trình miên viễn.
Trước khi ra cửa đi làm, xin hãy nhìn mặt những người thân trong gia đình cho thật kỹ. Hãy trao cho nhau nụ hôn, một cái xiết tay, một ánh mắt dịu dàng và thương yêu. Biết đâu mình thấy nhau lần cuối cùng trong đời?
Kim Hà, 7/11/2021