CN 4967: THỊ NHÂN VICKA CỨU MỘT NGƯỜI, M221
Nguồn: Mysticpost
Ông Arthur Boyle nhận được một ơn lành lớn lao trên Núi Thánh. Ông có cơ hội được gặp gỡ thị nhân Vicka nên ông được cứu sống.
Tại làng Medjugorie, khi cùng cầu nguyện, cô thị nhân Vicka đã chữa lành để ông Arthur P. Boyle không còn có cái bướu.
Sau đây là cảm nghiệm của ông Boyle nói về những sự kiện xẩy ra ở Núi Thánh Krizevac trong khi ông ấy là một bịnh nhân ung thư và đau đớn gần chết.
Ông Arthur P. Boyle và vợ ông là bà Judy có một gia đình lớn. Họ luôn yểm trợ cho giáo xứ của họ nhưng đức tin và cuộc sống đạo hạnh thì rất lơ là và không chăm chỉ.
Thế rồi ông Arthur bị một cái bướu trong thận. Ông biết mình không còn thì giờ nhiều trong cuộc đời nữa. Bác sĩ bảo rằng ông chỉ còn vài tháng nữa mà thôi. Thế là gia đình ông Boyle bắt đầu tha thiết nài xin Chúa chữa lành.
Đại gia đình và bạn bè cùng hợp với vị linh mục của phong trào Canh Tân Đặc Sủng để cùng nhau siêng năng cầu nguyện. Tình trạng của ông Arthur ngày một xấu đi. Ông ta kể như sau:
"Đây là lần đầu tiên mà tôi cầu nguyện với trọn trái tim. Tôi hoàn toàn dâng mọi đau khổ và bịnh tật lên Chúa và quên mình đi."
“Có nhiều người hàng ngày đêm cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm thấy lòng sung sướng và với sự trợ giúp của Chúa thì tôi có thể đánh bại bịnh ung thư."
Thế rồi ông Arthur phải trải qua một cuộc giải phẫu để lấy cái bướu ung thư ra. Tuy nhiên, chỉ 8 tháng sau đó, cái bướu khác lại xuất hiện. Ông Arthur tự hỏi: “Liệu Chúa có giúp con lần nữa không ạ?"
Cuộc giải phẫu của ông được chỉ định là ngày 14 tháng 9. Ông bèn quyết định tới hành hương tại Medjugorje để cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ cứu chữa. Lúc ấy có một người bạn của gia đình biết về làng Medjugorje nên ông Arthur quyết định tới đó. Mười ngày sau, Chúa can thiệp.
Khoảng năm 2000, tại làng Medjugorje, ông Arthur và các bạn hiểu được những gì đang xẩy ra tại làng này kể từ năm 1981 cho đến lúc ấy. Ông Arthur đã không xưng tội trong 15 năm. Tại làng Medjugorje ông quyết định xưng tội vì ông cảm thấy có sự thay đổi trong tâm hồn mình.
Thế rồi tình cờ mà ông gặp gỡ chị thị nhân Vicka. Hôm ấy chị Vicka lỡ chuyến bay đi Roma. Cả hai người bắt đầu cầu nguyện chung. Rồi ông Arthur đi đàng thánh giá trên Núi Thánh Giá Krizevac, ông Arthur kể tiếp:
“Tôi quỳ trên đám bùn đất ở dưới chân Núi Thánh Giá. Tôi khóc nức nở và cầu xin Chúa Cha thương xót chúng con. Lòng tôi tràn ngập sự bình an. Tôi nhớ đêm đó là đêm trước ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria. Tôi có cảm tưởng là mình đã được chữa lành. Vào ngày 12 tháng 9 năm ấy cũng là ngày tôn vinh Danh Thánh Mẹ Maria, tôi nhận kết quả thử nghiệm cho biết rằng cái bướu của tôi đã biến mất hoàn toàn.”
Vị bác sĩ chữa bịnh ung thư của ông Arthur đã nghi ngờ khi thấy kết quả. Ông ấy đoán rằng cái bướu độc sẽ trở lạ. Tuy nhiên đã 18 năm đi qua, ông Arthur vẫn mạnh khoẻ. Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Đức Mẹ. Amen.
Kim Hà, 8/11/2021