CN 4970: BI KỊCH TỪ BUỔI TRÌNH DIỄN ÂM NHẠC Ở HOUSTON, TEXAS
Nguồn: Spiritdaily.com
Chúng ta học được nhiều bài học trong cuộc đời. Đó là trò ma quỷ gặp ma quỷ. Nếu chúng ta cho phép bóng tối xâm nhập thì càng có nhiều bóng tối. Một phản ứng dây chuyền.
Khói bốc lên, ánh sáng giống như của hoả ngục, buổi hoà nhạc vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 vào cuối tuần qua ở hội chợ Astroworld Festival thuộc thành phố Houston do một ca sĩ nhạc rap tên là Travis Scott biểu diễn.
Có một tờ báo nói rằng:
"Cửa hoả ngục đã mở ra trong bi kịch của buổi hoà nhạc."
Những người tham dự buổi nhạc của ca sĩ rapper Travis Scott mô tả là bóng tối và hoả ngục. Có 8 ngừời chết và rất nhiều người bị thương.
Trong toàn thời gian ấy, dù công chúng đã năn nỉ hãy ngừng biểu diễn nhưng buổi trình diễn vẫn tiếp diễn mà không ngừng. Anh ca sĩ Travis biểu diễn trước một sân khấu được mô tả bởi nhiều người rằng:
"Đó là những cánh cửa của hoả ngục."
Có những xác người được mang đi bởi các nhân viên an ninh. Sau khi buổi trình diễn chấm dứt, các trang mạng xã hội ngập đầy nhiều bài viết của các tham dự viêh. Họ nói rằng họ cảm thấy một lực đen tối trong suốt biến cố ấy. Và đó là một cuộc trình diễn nhuốm đầy mầu sắc của Satan.
Nhiều báo cáo nói rằng có nhiều người trong đám đông, và ít nhất là của một nhân viên an ninh nói rằng họ bị đâm chích bằng kim châm.
Có những khán giả bị chích thuốc vào người mà không biết thuốc ấy là cái gì. Những cuộc tấn công này làm cho đám đông kinh hãi nên người ta ngất xỉu và bị dẫm đạp đến chết. Có hàng trăm người bị thương khi đám đông giơ hai ngón tay, chào theo kiểu cái sừng của ma quỷ rồi chạy lên sân khẩu.
Rồi có những làn khói xông lên có mùi giống mùi lưu huỳnh, khói toả ra có hình dáng những khuôn mặt.
Chúng ta cần cầu nguyện nhiều để xin Chúa bảo vệ nước Mỹ và xin Chúa đánh tan những ảnh hưởng của ma quỷ và của những kẻ tiếp tay với ma quỷ.
Xin Chúa ban bình an cho thế giới, nước Mỹ và nước Việt Nam. Amen.
Kim Hà, 8/11/2021