CN 4971: THÁNH GIUSE CẦU BẦU CÁCH HỮU HIỆU
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Ông Joseph ở tiểu bang Virginia kể:
"Khoảng 10 năm trước, chú tôi lái xe trên xa lộ thì xe của chú bị xì lốp. Chú tôi không được khoẻ mạnh vì ông đã bị bịnh tim nặng. Ông liền cầu xin Thánh Giuse giúp sức.
Ngay sau đó có một chiếc xe vận tải lớn lái đến và đậu ngay trước xe của chú tôi. Người tài xế đến giúp cho chú tôi đổi bánh xe. Người ấy có tóc mầu nâu và có râu. Ông ta có đôi mắt tử tế và ông trông có vẻ rất quen thuộc. Ông ta làm việc rất nhanh. Chú tôi cảm ơn ông ta. Rồi chú ngỏ ý muốn mua một ly cà phê mời ông ấy nhưng ông ta trả lời:
‘Dạ không. Điều tôi xin ông là khi ông thấy có ai cần giúp đỡ thì xin ông hãy ngừng lại và giúp cho họ. Thế thôi!'
Rồi ông ta lái xe đi. Chú tôi quên không nhìn bảng số xe của ông ta. Vì chú muốn viết một cái thư cám ơn lòng tốt của ông ấy hay là viết cho công ty của ông ta để báo cho họ biết là nhân viên của họ là ông ta rất tốt. Nhưng dù chú tôi muốn đuổi theo xe ấy nhưng không còn thấy xe ấy nữa. Lúc ấy chú tôi mới nhớ ra rằng ông ta trông rất giống Thánh Giuse.
2. Ông Peter G. Aparcicio và vợ là bà Victoria, tiểu bang Texas kể rằng:
"Khi chúng tôi sắp có đứa con thứ hai thì bác sĩ nói rằng thai nhi có những cục bướu nơi phổi. Thai nhi có nhiều vấn đề có thể làm hại tim và phổi của cháu. Chúng tôi bèn cầu xin Thánh Giuse giúp đỡ. Con tôi lẽ ra được sinh ngày 18 tháng 3, trước ngày Lễ Thánh Giuse. Bác sĩ nói rằng có lẽ cháu sẽ phải nằm nhà thương ít nhất là trong 6 tháng, và khi về có lẽ cháu phải cần có bình oxygen để thở.
"Vì thế nên chúng tôi đã sắp xếp xin có một vị linh mục trong bịnh viện để khi con trai tôi được sinh ra thì xin ngài ban phép rửa tội cho cháu. Vào ngày 21 tháng 3, con tôi được sinh ra và được rửa tội ngày. Con tôi đã khóc được và được chăm sóc rất cẩn thận. Tôi vui vì con tôi được sinh ra cách bình an. Bác sĩ lập tức chăm sóc cho cháu và sau đó, cháu không còn phải có máy thở.
“Chỉ bốn tuần sau cháu được về nhà, không cần máy thở oxygen. Tôi tìn rằng Thánh Giuse đã chăm sóc con tôi. Bây giờ cháu được 5 tuổi và mạnh khoẻ. Chúng tôi đã đặt tên cháu là Joseph.
“Tôi mong các vị lãnh đạo nói thêm về sự cao cả của Thánh Giuse và lời cầu bầu mạnh thế của ngài. Chúng tôi luôn kể cho mọi người biết về Thánh Giuse và loan truyền việc sùng kính ngài."
3. Xin Thánh Giuse cho chết nhanh và được Ngài nhận lời:
Một người kể:
“Mẹ của tôi rất sùng kính Thánh Giuse. Bà luôn cầu nguyện với Ngài để xin Ngài ban cho bà được một cái chết nhanh chóng và hạnh phúc. Lúc bà đã được 94 mà còn mạnh khoẻ. Bà sống độc lập một mình và ở gần nhà chúng tôi.
Hôm 19 tháng 3 năm 2002, vào lúc 1 giờ đêm, bà bị bịnh tim cấp tính. Bà vào bịnh viện, nhận được các Bí Tích cuối cùng. Bà được gặp các con và các cháu lần cuối. Rồi bà chết trong bình an lúc 3:00 giờ đêm và vào đúng ngày lễ Thánh Giuse. Lời cầu xin của bà đã được Thánh Giuse nhận lời. Tạ Ơn Thánh Giuse!
Kim Hà, 13/11/2021