

CN 5000: TẠ ƠN CHÚA CHO 23 NĂM PHÁT THANH RADIO GIỜ CỦA MẸ
Trong 23 năm phát thanh của Radio Giờ Của Mẹ (1998-2021) và 22 năm có www.memaria.org (1999-2021) và các www.memaria.net, và www.hddaminhthanhlinh.net, bản thân tôi bắt đầu viết bài và dịch thuật các bài cảm nghiệm hàng ngày, đặc biệt là các bài về đề tài Công Giáo. Đến hôm nay tôi đã có được 5000 bài trong phần Cảm Nghiệm Vinh Danh Chúa. Các bài cảm nghiệm này vẫn có trên các websites của nhóm chúng tôi. Đó là chưa kể những tác phẩm và dịch phẩm nhằm Vinh Danh Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Các Thánh.
Con xin chân thành cảm tạ Ơn Chúa Thánh Thần đã ban thần hứng và cảm hứng cho chúng con mà dâng hiến ngày giờ lên Chúa.
Con xin dâng sức khoẻ, tâm trí và khả năng của con để muôn đời mãi mãi tôn vinh Chúa và tạ ơn Ngài.
Trong mùa Tạ Ơn này, con cảm tạ ơn Chúa chúc phúc Ban Biên Tập các trang mạng của chúng con và các anh chị em xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả các anh chị em của các nhóm chúng con.
Chúng con cảm tạ Chúa đã cho phép chúng con được sử dụng tài năng và ngày giờ để phụng sự Chúa và phục vụ gia đình và cộng đoàn trong công tác truyền thông đại chúng. (Mass Media)
Xin Chúa chúc phúc lành cho gia đình của mỗi chúng con luôn được hồn an xác mạnh, tâm thân an lạc và có những ngày đời hạnh phúc viên mãn.
Xin Chúa cho những người khô khan trong đại gia đình chúng con mà đang sống đạo cách hâm hẩm thì được ơn sốt sắng thờ phượng Chúa.
"Trong mùa Lễ Tạ Ơn, hơn bao giờ hết, chúng con cầu nguyện để xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng con được biết Thánh Ý của Chúa, để chúng con có thêm tình yêu mà chấp nhận Thánh Ý Ngài và để chúng con biết cách thi hành Thánh Ý Chúa.
Lạy Chúa, con biết một điều tốt lành nhất mà con có thể làm cho người khác là cầu nguyện cho họ hàng ngày. Vì thế, hôm nay và mỗi ngày, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có gia đình và bạn hữu. Đó là một hồng ân lớn lao khi có thân nhân và bạn bè bên cạnh. Con cảm tạ Chúa vì con có niềm vui và hạnh phúc khi được gần gũi họ.
Con cảm tạ Chúa cho con được nhận biết và chia sẻ đời sống của con. Dù cho con không thể đối diện để cùng cười vui, hay dù họ không thấy sự hiện diện của con, nhưng qua mỗi hơi thở con đều nghĩ tới họ là những người thân thương của con.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chăm sóc cho những người thân thương của con. Dù họ đang ở xa con, nhưng con luôn cảm thấy bình an khi biết rằng Chúa luôn đồng hành với họ, Chúa luôn lo lắng cho sự an toàn và an ninh của họ. Tạ ơn Chúa muôn đời.
Khi con nhớ đến gia đình và bạn hữu trong lời cầu nguyện thì con luôn cảm tạ Thiên Chúa là Chúa của con. Amen."
Kim Hà ngày 29/11/2021