Sáng hôm nay, con gái tôi gửi cho tôi một hình ảnh và một thông điệp tình yêu như sau:
"Hãy tin vào đôi cánh của bạn. Đôi cánh đã có trước khi bạn biết rằng bạn có chúng. Tuy nhiên bạn không cảm thấy chúng cho đến khi lần đầu bạn cần đến chúng.
Thiên Chúa tạo ra đôi cánh bởi vì bạn cần biết cách để chiến đấu khỏi hoả ngục trước khi bạn có thể cảm tạ Chúa về vẻ đẹp của Thiên Đàng. Ngay giây phút mà bạn hiểu được, thì đôi cánh của bạn sẽ xuất hiện và bạn có thể bay cao một cách tự do. Bạn sẽ vượt ra khỏi mọi sự dính bén, cầm giữ và níu kéo của thế giới vô vọng này"
"Sáng nay tôi nghĩ đến bạn. Tôi bắt đầu nhìn thấy về thế giới của bạn, về công việc mà bạn làm, về chân lý mà bạn trân trọng giữ gìn, và quyền năng của bạn. Và tôi muốn nói rằng: "Tôi yêu bạn!"
"Bạn đã ban cho tôi sức mạnh và bạn khuyến khích tôi để trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên là chính mình, trở nên tốt lành nhất theo hình ảnh của chính mình. Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tôi yêu thương bạn. Tôi cảm nhận rất nhiều mà không thể nói ra thành lời."
Thưa cả nhà,
Hiện nay, cuộc đời và các vấn nạn hiện nay làm cho trái tim chúng ta mệt mỏi và chán nản. Có ai đủ sức mà chăm sóc ta và để nói những lời động viên tinh thần ta không?
Tôi xin mượn những lời động viên này để gửi đến mọi người thông điệp đầy phấn khởi và gây niềm cảm hứng này.
Xin Chúa chúc phúc cho mọi người để chúng ta hiểu sâu xa rằng Chúa thương yêu chúng ta hơn là chúng ta tưởng.
Hãy cứ hân hoan, phấn khỏi và vui mừng vì Chúa thương yêu chúng ta!
Emmanuel! Merry Christmas to all of you!
Kim Hà, 23/12/2021