24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 3)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 46)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 57)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 74)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 56)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 55)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.

CN 5059: QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA THÁNH LỄ

02 Tháng Giêng 20221:04 CH(Xem: 1382)

massCN 5059: QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA THÁNH LỄ

Nguồn: Spiritdaily.com 


Thánh Thể là nguồn suối của quyền năng bao la. Thánh Lễ cũng thế. Không có gì có thể sánh được với Thánh Lễ. Các Thánh đều biết điều ấy. Thánh Maximilian Kolbe luôn đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng 10 lần trong một ngày. Thánh Padre Pio cũng thế. Ngài thường nói rằng:

“Cả ngàn lần thụ hưởng vinh quang của loài người cũng không sánh được một giờ đồng hồ sống với Thánh Thể Chúa Giêsu."

"Giây phút ta rước Lễ của Chúa Giêsu Kito hay giây phút mà ta chầu Chúa Thánh Thể là những giờ phút quý báu mà không thể mua được bằng tiếng, dù là bạc tỷ đi nữa. Khi ta ở trước mặt Chúa Giêsu Kito thì ta còn được vinh quang hơn cả khi ta ở trước mặt các vị vua hoặc hoàng hậu trên trần gian."

Thánh Thể và Thánh Lễ có chung một lịch sử. Bữa Tiệc Ly là khởi đầu cho lịch sử Thánh Lễ. Các người Kito hữu bẻ bánh khi tưởng niệm Chúa Giêsu Kito.

Vào giữa thế kỷ thứ 2, bữa tiệc Thánh bắt đầu trở thành một bữa tiệc Thánh Thể gồm có thêm bài đọc và bài giảng vào mỗi ngày Chúa Nhật.

Thánh Lễ được hình thành vào thời đại giữa Hoàng Đế Constantine vào thế kỷ thứ 4 và ĐGH Leo Cả. Đức GH Leo Cả mất vào năm 461.

Như thế Thánh Lễ được thực hành trong 2,000 năm và được linh hứng bởi Đấng Cứu Thế. Cũng có những thay đổi trong 2000 năm, nhưng điểm chính là kêu cầu quyền năng của Chúa Giêsu Kito. Đó là lời cầu nguyện hoàn hảo.

Trong Thánh lễ có cầu nguyện cho người chết. Các linh hồn ở luyện ngục cố gắng tham dự thánh lễ trên trần gian vì họ hiểu được quyền năng cao cả của Thánh Lễ. Chỉ cần một Thánh Lễ thì có thể giúp ích rất nhiều cho các linh hồn.

Trong Thánh Lễ, vị linh mục kêu cầu Chúa Thánh Thần. Điều này quan trọng bởi vì chính Chúa Thánh Thần ban tặng các đặc sủng và các quyền năng. Chúng ta cần kêu cầu Danh Ngài trong Thánh Lễ và nhiều lần khác khi ở trong nhà thờ. Không gì có thể từ Thiên Đàng ngự xuống nếu không có sự tác động của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta kêu cầu ngài thì Ngài mở con mắt thiêng liêng của ta. Ngài ban cho chúng ta hiểu thấu những gì mà ta không bao giờ hiểu nổi nếu bằng sức riêng của ta. Chúa Thánh Thần hiện diện với một tình trạng bình an và ân sủng.

Chúa Thánh Thần là nguồn ân sủng. Khi Ngài đến trong Thánh Lễ ngay vào đầu lễ thì ngài nhắc nhở chúng ta nhớ đến hình ảnh chim bố câu từ trời đáp xuống và đậu trên đầu Chúa Giêsu khi Ngài chịu Phép Rửa, trước khi Ngài đi làm mục vụ rao giảng công khai.

Chúa Thánh Thần cũng ban quyền năng cho vị linh mục và chúc phúc cho ngài trong một cách thức tương tự. Vì thế các linh mục có đầy quyền năng. Các linh mục là đại diện của Chúa Giêsu. Đó là lý do mà Satan thường tìm cách tấn công các ngài.

Đôi bàn tay và các ngón tay của các linh mục đã được thánh hiến. Tôi rất muốn được đôi bàn tay thánh hiến của các linh mục đụng đến tôi, hơn là đôi bàn tay của các thị nhân hay những nhà thần bí khác.

Tôi nhớ rằng một người bạn của tôi vào năm 1992 đã được ngồi trong một buổi họp giữa thị nhân nổi tiếng của Fatima là Sr. Lucia dos Santos và cựu Tổng Thống nước Phi Luật Tân là bà Corazon Aquino. Hôm đó, bà Cựu Tổng Thống Aquino đã đến nước Bồ Đào Nha với một, hai túi xách gồm đồ vật Công Giáo. Bà muốn Sr. Lucia chúc lành cho các đồ vật ấy.

Vị thị nhân ngạc nhiên và nói rằng:"Không!"

Vì bà không thể chúc lành cho các đồ vật. Chỉ có một linh mục có thể chúc phúc mà thôi. Sau đó, bà nữ tu đưa cho một vị linh mục khiêm nhường ở gần đó để chúc phúc cho các đồ vật này và trao lại cho bà cựu Tổng Thống Aquino.

Kim Hà, 2/1/2022