CN 5060: ÁNH SÁNG CHIẾU TOẢ TỪ THÁNH LỄ
Nguồn: Spiritdaily.com
Đôi bàn tay của các linh mục có đầy quyền năng và phép lạ.
Có câu chuyện kể rằng vào ban đêm, các ngón tay cái và ngón tay trỏ của một linh mục tên là Conrad thành Costanza toả sáng. Ngài là một vị thánh. Các ngón tay của ngài sáng chói như một dấu chỉ của đức tin và tình yêu mà ngài dành cho Bí Tích Thánh Thể.
Cũng với những bàn tay thánh của các linh mục mà chúng ta được chúc lành vào đầu Thánh Lễ giống như Chúa Giêsu chúc phúc khi ở thành Betania.
Sau khi vị linh mục hướng dẫn và chúc lành cho chúng ta thì chúng ta kêu cầu Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng hiểu rõ những thất bại và tội lỗi của chính mình. Vị linh mục xin chúng ta nhớ lại những sự sai lầm của mình, và khi chúng ta nhận rằng mình tội lỗi, nhỏ hay lớn, thì chúng từ bỏ tội lỗi và cũng là lúc chúng ta từ bỏ Satan.
Điều rất quan trọng là từ bỏ Satan, tránh xa nó thì chúng ta bước vào những gì quan trọng trong Thánh Lễ. Nếu không thì Satan thường làm cho chúng ta chia trí, đặc biệt là trong thời gian này, khi mà ma quỷ xuất hiện nhiều hơn.
Thánh Kinh so sánh điều này với một "kẻ mạnh." (Matthew 12:29) và bảo chúng ta rằng những gì trói buộc ở dưới đất thì sẽ trói buộc trên Thiên Đàng. (Matthew 16:19).
Rồi chúng ta kêu cầu Lòng Thương Xót Chúa. Đó là một điều quan trọng nhất của Chúa Kito: Lòng Thương Xót Chúa. Điều này rất là quan trọng bởi vì như Thánh Faustina nói:
"Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài trong một đường lối quyền lực nhất qua Lòng Thương Xót của Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót của Ngài. Chúng ta nên nài xin và nên vào trú ẩn trong Lòng Thương Xót Ngài. Chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta đi tìm Lòng Thương Xót thì chúng ta đương nhiên tử bỏ mọi ảnh hưởng xấu của ma quỷ."
Vào những giây phút đầu của Thánh Lễ, chúng ta được vị linh mục chúc phúc, chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần để thoát khỏi ảnh hưởng của Satan, chúng ta cũng cầu xin Lòng Thương Xót Chúa.
Trong khi chịu Lễ, chúng ta được ở rất gần Trái Tim Chúa KIto. Như thế, khi chúng ta đến gần Ngài với lòng tín thác thì Ngài hứa sẽ đổ tràn ngập linh hồn chúng ta với muôn vàn ơn sủng mà chúng ta không thể chứa hết được và do đó, chúng ta chiếu sáng cho những người khác.
Đó là lý do tại sao sau Thánh Lễ, chúng ta cảm thấy mình sạch sẽ và trắng toát vì chúng ta được chiếu sáng. Ân sủng trào tràn từ trong ra ngoài.
Tôi thường nhìn vào những ai đi lễ thường xuyên, đặc biệt là các phụ nữ lớn tuổi đã từng tham dự thánh lễ hàng ngày trong nhiều năm. Tôi nhận thấy một luồng ánh sáng sạch sẽ bao bọc lấy họ. Họ toả sáng một cách rực rỡ. Đó là một luồng sáng có thể bảo vệ chúng ta chống lại những tà thần của kẻ dữ.
Kim Hà, 2/1/2022