CN 5084: NHÌN THẤY HOẢ NGỤC (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Bà Charlotte còn được thấy hoả ngục nữa. Điều này làm cho bà bị sốc nặng. Bà kể:
“Chúa cho tôi thấy hoả ngục. Khi tôi nhìn xuống thì ngửi thấy toàn là mùi hôi thối của xác chết và nghe những tiếng kêu la thảm thiết. Sau khi được nhìn thấy vẻ đẹp đẽ của Thiên Đàng thì khi thấy hoả ngục thì thật là đáng sợ, không thể chịu nổi."
Chúa nói với bà Charlotte rằng:
‘Ta cho con thấy hoả ngục để con biết rằng nếu có những người không chịu thay đổi lối sống thì đây là nơi mà họ sẽ phải đến.'
Bà Charlotte kể rằng bà có biết một số người quen đang ở hoả ngục. Số người đó mà bà đã kính trọng, tôn vinh và nghĩ rằng họ tuyệt vời. Đó là lối nhìn theo cách thế gian. Chúa nói:
‘Nếu người ta không biến đổi cách sống thì đó là cuộc sống vĩnh cứu của họ.'
"Tôi nghĩ rằng Chúa muốn cho tôi truyền đạt sự việc này cho mọi người. Mọi người không thể chọn thế giới này và ở Thiên Đàng. Chúa không cần biết bạn là người Công Giáo hay Tin Lành. (Bà Charlotte là người Tin Lành) Chúa chỉ nhìn bạn có gì trong trái tim bạn. Tôi nghe Chúa nói:
‘Con có thì giờ để trở lại và chia sẻ với mọi người.'
Bà Charlotte kể rằng:
"Có những người mà tôi đã thấy họ giảng dạy trên TV. Trên trái đất này, có nhiều người cố gắng vượt lên trên. Điều quan trọng không phải là chúng ta tích luỹ tiền bạc trên mặt đất. Bạn không nên quan tâm nhiều về vật chất. Bạn cần phải tôn trọng và đọc Thánh Kinh. Chúa nói với tôi rằng:
‘Không bao giờ để mắt nơi nhân loại.'
Người phụ nữ của tiểu bang Missouri này tin rằng chúng ta đang có trận chiến thiêng liêng bởi vì chúng ta đang đến gần với sự trở lại của Chúa Giêsu. Các Thiên Thần và ma quỷ ở khắp mọi nơi.
“Thời Kỳ Cuối thì quỷ Satan đang thực sự muốn chiếm đoạt nhiều người."
Nhưng bà Charlotte chỉ nhắm đến biến cố lớn lao là cuộc hành trình của bà đến Thiên Đàng. Bà kết luận:
“Tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt bạn và nói với bạn điều chắc chắn rằng: “Thiên Đàng Có Thật."
Thiên Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều. Tình yêu của Ngài rất tinh tuyền. Ngài muốn cứu vớt tất cả mọi người. Ngài bảo:
‘Con hãy đem thật nhiều người lên Thiên Đàng!'
Kim Hà, 24/1/2022