CN 5094: ÔNG JIM WOODFORD CHẾT VÀ Ở THIÊN ĐÀNG 11 TIẾNG ĐỒNG HỒ (1)
Một người phi công Canada kể chuyện ông đã bị chết trong 11 tiếng đồng hồ. Sau đó, ông đến trước cửa hỏa ngục có lửa cháy bừng bừng rất đáng sợ. Một con quỷ tiến đến gần và muốn kéo ông vào hoả ngục. Lúc đó ông sợ quá nên kêu lên rằng:
"God save me!" (Lạy Chúa xin cứu con!)
Tức thì có một luồng ánh sáng tuyệt đẹp tiến đến gần và hút ông lên cao để thoát khỏi hỏa ngục.
Sau đó ông thấy Chúa Giêsu sáng láng tuyệt đẹp. Khi Chúa Giêsu đưa cánh tay lên thấy tay Chúa vẫn còn có lỗ đinh. Ông đã khóc khi kể chuyện và lúc này ông gửi thư ra mà cũng còn khóc.
Đã hơn hai ngàn năm rồi mà Chúa Giê su vẫn còn có các lỗ đinh để chứng tỏ tình yêu thương mà Chúa đã dành cho nhân loại.
Ông Jim kể rất nhiều và xin ở lại Thiên Đàng nhưng Chúa Giêsu bả rằng giờ của ông ấy chưa đến. Chúa bảo ông hãy về lại trần gian và kể lại những điều mà ông đã thấy.
Câu chuyên rất hay. Trong đó có một đoạn mà Thiên Thần mở cuốn sách cuộc đời ông Jim ra. Ông rất ngạc nhiên vì cuốn sách rất mỏng. Lý do là vì ông Jim ít giúp đỡ người nghèo.
Tôi rất thích câu chuyện này vì khi nghe đến hỏa ngục thì rất dễ sợ. Phía bên trong Thiên Đàng đẹp tuyệt vời.
Jim Woodford Died and Spent 11 Hours in Heaven!
https://www.youtube.com/watch?v=U3UeaUAEB-E
Thu Vân kể, 2/2/2022