18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5098: TƯỞNG NHỚ CỐ LM LEO HEINRICHS, OFM MỘT VỊ TỬ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ DENVER MÀ ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN.

04 Tháng Hai 202212:21 CH(Xem: 640)

IMG_2730 (1)IMG_2731 (1)CN 5098: TƯỞNG NHỚ CỐ LM LEO HEINRICHS, OFM

MỘT VỊ TỬ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ DENVER MÀ ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN. NGÀI LÀ VỊ TỬ ĐẠO CÓ THỂ LÀ THÁNH

by Aaron Lambert, Denver Catholic

Cha Leo Heinrichs, OFM thức giấc vào buổi sáng ngày 23/2/1908 và chuẩn bị dâng lễ lúc 6:30 giờ sáng tại giáo phận St. Elizabeth thành Hungary thuộc thành phố Denver, Hoa Kỳ. Đó cũng là Thánh lễ cuối cùng của vị linh mục Dòng Phanxico. Khi cha trao Mình Thánh thì có một người di dân Ý tên là Giuseppe Alia tiến tới hàng rào cản, quỳ xuống rước Mình Thánh Chúa bởi tay cha Leo. Tuy nhiên, khi nhận Mình Thánh xong thì anh ta ném Mình Thánh Chúa vào mặt của cha Leo. Khi Mình Thánh rơi xuống đất, anh Alia rút súng mà anh dấu trong túi áo ra và bắn ngay vào ngực cha Leo.

Trong trang bìa của tờ báo Denver Catholic Register vào ngày 27/2/1908, diễn tả những phút cuối cùng của cha Leo như sau:

"Cha Leo té xuống nền nhà của Cung Thánh. Cha làm nhiệm vụ cuối của một vị linh mục là lượm những Mình Thánh rơi rớt rồi bỏ trong Chén Thánh. Rồi cha lấy sức tàn đặt Chén Thánh dưới bàn thờ của Đức Mẹ Maria ở cách đó vài bước.

Một tuần trước đó, cha Leo đã nói với các thành viên của Hội Đức Mẹ rằng:

"Nếu tôi có điều kiện để chọn lựa thì tôi muốn được chết dưới chân của Đức Mẹ."

Một nhân chứng của vụ thảm sát kể rằng cha Leo đã chết dưới chân bàn thờ Đức Mẹ với một nụ cười trên khuôn mặt ngài. Cha Leo yêu mến Thánh Thể và Đức Mẹ, ngay lúc chết thì ngài cũng thể hiện việc yêu mến ấy.

Vào ngày 9/11/1916, Tờ báo Denver Catholic Register in lại một bài viết của tờ The Catholic Columbian, trong đó có viết về lòng yêu mến Thánh Thể của cha Leo như sau:

"Ngài yêu mến Chúa Giê su Thánh Thể! Dù ngài chết bởi viên đạn, bởi một kẻ sát nhân tàn ác. Dù viên đạn ghim sâu vào trái tim ngài, điều ngài quan tấm lớn nhất là lượm lại những Mình Thánh Chúa bị rơi rải rác trên nền nhà ở chung quanh ngài. Người ta tò mò muốn biết tại sao ngài lại có kẻ thù. Ai ai cũng đều nổi giận vì vụ ám sát vô lý này. Ngài đã chết rất đẹp để bảo vệ Mình Thánh Chúa."

Kẻ sát nhân tên Alia đã xưng thú rằng hắn là người chống lại Chúa Kito. Hắn dự định sẽ giết nhiều vị linh mục khác nữa trong ngày hôm ấy. Hắn không tỏ thái độ ân hận vì hành động của hắn. Dù các linh mục Dòng Phanxico xin toà xử án nhẹ hơn cho hắn nhưng Alia vẫn bị xử tử hình bằng cách bị treo cổ. Lời nói cuối cùng của hắn là: "Hãy giết chết các linh mục."

Cha Wulstan kể rằng hôm ấy lẽ ra đến phiên cha Wulstan làm lễ nhưng ngài lại nhờ cha Leo thay chỗ của mình nên ngài còn sống. Về sau cha Wulstan kể với tờ báo Denver Post rằng:

"Lẽ ra thì tôi bị giết mà cha Leo còn sống. Thật sự tôi có thể thấy rằng Chúa đã chọn người tốt hơn."

Người ta tuyên bố rằng cha Leo là vị tử đạo trong những ngày sau đó. Tang lễ của ngài có rất đông người tham dự, có cả viên thống đốc của tiểu bang Colorado. Cha Leo là vị linh mục của St Bonaventure Friary ở vùng Paterson, NJ, và ngài chỉ làm viêc ở Denver trong 5 tháng mà thôi. Ngài là vị linh mục được mọi người yêu mến. Xác của ngài được đưa về tu viện ở Paterson và được chôn ở nghĩa địa Sepulchre Roman Catholic vùng Totowa.

Mộ của ngài được các khách hành hương thăm viếng thường xuyên trong cả năm. Sau khi ngài qua đời thì tình cờ, người ta tìm ra sự thánh thiện và anh hùng của cha Leo. Cha Leo dùng dây da buộc hai cánh tay và lưng của ngài với giây sắt, gây ra cho ngài những các vết sẹo.

Thông thường ngày nay thì đó là việc hãm mình quá độ nhưng các linh mục và tu sĩ vẫn luôn thực hành việc khổ chế, phạt xác để đè nén những ham muốn tội lỗi và để chia sẻ nỗi đau đớn với Chúa Giêsu chịu Khổ Nạn.

Cha Leo đã hãm mình đền tội để ngài không nổi giận quá đáng. Khi các bạn đồng tu vào phòng của cha sau khi cha chết thì họ tìm thấy cha nằm ngủ trên một cánh cửa bằng gỗ chứ không phải nằm trên giường.

Vào thập niêm 1920, Dòng Phanxico mở cuộc điều tra về các đức tính của cha Leo. Rồi Dòng này xin phong thánh cho cha Leo. Năm 1938, tiến trình phong thánh được bắt đầu. Tuy nhiên vì một số lý do mà tiến trình phong thánh bị chậm lại, nhưng vẫn còn mở ra. Có lẽ ngày nay vào năm 2021, chúng ta hãy xin cha Leo cầu bầu cho chúng ta để có một đức tin can đảm và sắt son và một tình yêu sâu đậm dành cho Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Cha Thánh Leo Heinrichs, xin cha cầu bầu cho chúng con có một đức tin vững mạnh và một lòng yêu mến Chúa sâu đậm. Amen. 

Kim Hà, 4/2/2022