28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 14)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 15)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 69)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5122: CHÚA GIESU CHO ÔNG STALIN CƠ HỘI CUỐI (2)

04 Tháng Ba 202211:39 SA(Xem: 576)

nga1
Nhà Thần Bí Maria Teresa Carloni, người Ý.

CN 5122: CHÚA GIESU CHO ÔNG STALIN CƠ HỘI CUỐI (2)

Nguồn: Forums of the Virgin Mary

Chúa đã làm cho ông Josef Stalin qua bậc đáng kính Maria Teresa Carloni, một thị nhân người Ý. Bà đang chờ để được phong Chân Phước.

Ít người phương Tây biết về bà bởi vì những hoạt động lớn lao của bà được thực hiện sau bức màn sắt. Bà được ơn lưỡng tại tức là xuất hiện một lúc ở hai nơi để giúp đỡ các vị giám mục và linh mục khi các ngài bị bách hại.

Bà mang tin tức đến cho các vị Giáo Hoàng, từ GH Pio XII đến GH John Paul II. Bà được thấy nhiều người khi bà xuất hiện hai nơi một lúc. Bà hiểu được nỗi đau của của các giám mục và linh mục vì bà chịu đau cho các ngài qua thân xác bà. Bà an ủi các vị ấy để họ có thể chu toàn sứ mạng của mình.

Bà Maria Teresa Carloni thuộc đại học Antwerp. Bà là một nhà thần bí, nhận các vết thương thánh. Bà sinh ra trong một gia đình giầu có và danh giá. Gia đình bà theo Công giáo, nhưng bà gặp các linh mục và nữ tu không có đời sống đạo đức nên bà rời khỏi giáo hội.

Bà học làm nghề y tá trong thế giới đại chiến thứ II. Bà làm việc tại Dòng Sovereign Order of Malta ở thành phố Romea. Quân đội tặng thưởng cho bà huy chương Silver Medal for Valor.

Bà giúp đỡ những thương bịnh binh tại Roma. Bà làm việc bên cạnh một vị linh mục mặc áo trắng mà bà không nhận ra. Ngài chính là ĐGH Pio XII.

Nhưng ĐGH nhận ra bà trong một chuyến đi thăm các thương binh. Cuộc nói chuyện giữa ngài và bà đã đánh thức tinh thần tôn giáo trong bà.

Khi bà được 32 tuổi thì bà ngoại của bà chết. Bà Maria liền xin một cuộc hẹn với cha xứ của nhà thờ San Francisco ở vùng Urbino, đó là cha Cristóforo Campana. Về sau ngài là một Đức Ông, ngài giải tội cho bà và đồng ý làm cha linh hướng. Thế là bà Maria trở lại đạo Công Giáo.

Trong một cuộc cách ly vì bịnh dịch, bà nghe được một tiếng nói, sau này bà nhận ra đó là tiếng của Chúa Giêsu. Bà kể cho cha Campana, và cha khuyên bà đừng chú ý đến tiếng nói đó. Tuy nhiên cha Campana bắt đầu nghiên cứu về sự thần bí và ngài bắt đầu hiện diện bên cạnh bà khi bà được nghe các thông điệp của Chúa. Bà María Teresa nghe tiếng nói nhưng không nhớ hết những gì mà bà đã được nghe.


Một ngày Thứ Sáu nọ, Chúa Giê su nói với cha Campana qua bà Maria Teresa rằng:

“Ta muốn lập lại Cuộc Khổ Nạn của Ta qua thụ tạo này. Con là cha linh hướng của người này. Con có thể chấp nhận hay từ chối việc này, bởi vì con đại điện cho quyền bính của Ta, nhưng con phải biết rằng đây là Thánh Ý của Ta."

Cha Campana hỏi bà María Teresa xem bà ta có đồng ý không? Bà ta chấp nhận nên vị linh mục cho phép bà nhận các Dấu Thánh của Chúa Giêsu. Cha bèn tuyên bố rằng vào thứ Sáu kế đó thì sự việc sẽ xẩy ra. Thế là bà nhận được những sự đau đớn của Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu trước sự hiện diện của vị linh mục.

Cha đã khóc và quỳ sụp xuống bởi vì những vết thương của Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu đã xẩy ra cho người phụ nữ này. Sau đó Chúa Giêsu hỏi cha Campana có cho phép bà Maria Teresa được phép chịu cuộc Khổ Nạn Chúa để xin cho các tội nhân được ơn hoán cải. Bà Maria Teresa chấp nhận và cha Campana đã cho phép. Vào năm 1953 thì ông Stalin bị bịnh.

Vào một ngày thứ Sáu kia, khi bà Maria Teresa đang chịu sự đau đớn của Cuộc Khổ Nạn Chúa Giê su trong thân xác bà thì Chúa Giêsu nói cho cha Campana biết về cái chết của Ivana Pushkin.

Bà này là chắt của ông Alexander Pushkin, ông này được xem như tổ phụ của nền văn hoá nước Nga. Bà này là người Công Giáo và hoạt động rất tích cực trong giáo hội hầm trú. Bà đã dâng mình làm nạn nhân để cho sự cứu rỗi của nước Nga nhưng bà đã không nghĩ đến sự cứu rỗi của ông Stalin, bởi vì ông ta đã phạm nhiều tội ác tầy trời.

Thế rồi Chúa Giê su hỏi cha Campana để cho hỏi ý bà Maria Teresa nếu như bà này có muốn là nạn nhân cho sự cứu rỗi của nước Nga và các quốc gia khác cũng có những chế độ vô thần và duy vật không. Bà Maria Teresa trả lời rằng:

“Nếu Chúa muốn thì xin Chúa ban cho con sức mạnh cần thiết để con chấp nhận."

Và sự chấp nhận này làm cho cha Campana và bà Maria Teresa có thêm sự đau khổ thiêng liêng và đau khổ thể xác. Họ còn bị ma quỷ tấn công nữa.

Vào đầu tháng 3 năm 1953 thì ông Stalin chết.

(Còn tiếp)

Kim Hà, 4/3/2022