From the Ukrainian Catholic Church:
Điều đang xẩy ra cho quốc gia Ukraine mà các nhà sử học gọi là phép lạ ở vùng Dnipro. Giống như phép lạ xẩy ra ở Vistula gần 100 năm trước, khi quân đội của người Ba Lan ngừng cuộc xâm lăng và tuyên bố độc lập. Đức TGM cũng là nhóm trưởng của UGCC đã nói trong bài giảng của ngài vào ngày thứ 13 của cuộc chiến như sau:
“Hôm nay, một phép lạ xẩy ra ở Dnipro từ lực lượng quân đội của nước Ukraine của chúng ta vì đã làm ngừng lại cuộc xâm lăng của người hàng xóm phương Bắc. Người Nga đã bước vào lãnh thổ của chúng ta, đem sự phá hoại và chết chóc, cố gắng phá huỷ dân tộc Ukriane yêu tự do."
Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta làm cho thế giới ngạc nhiên với quyền năng tình yêu dành cho đất Mẹ, quyền năng về sự hiệp nhất của toàn dân Ukraine:
"Chúng ta đang làm phép lạ vì tình yêu mà ta dành cho tự do để cho thế giới biết, và chúng ta đã làm cho thế giới kinh ngạc."
Ngài TGM Sviatoslav cũng nói vào hôm 8/3 rằng Đức Hồng Y Konrad Krajewski, đặc sứ của ĐGH Francis, đang đến thành phố Lviv để thực hiện sứ mệnh nhân đạo đặc biệt ở Ukraine:
“Chúng tôi muốn gặp gỡ khách của chúng tôi với nhân phẩm và giúp ngài thấy vết thương của Ukraine, ĐGH nhờ ngài đụng chạm đến vết thương của Chúa Kito nơi nhiệm thể của người dân Ukraine vì họ bị thương bởi cuộc chiến. Chúng tôi muốn đi với ngài tới nơi nào khó khăn nhất vào hôm nay."
Theo lời ngài thì ngày hôm nay, nước Ukraine ở trong tình trạng là có hàng triệu người di tản, các bà mẹ và con trẻ phải buộc rời nhà của họ.
"Và giáo hội đang và sẽ ở với dân của họ. Sẽ là ở những nơi khó khăn nhất, nơi mà sự hiện diện của chúng ta là cần thiết nhất, để ôm ấp, phục vụ và làm dịu êm những nỗi đau khổ của họ mà chiến tranh đã gây ra."
Ngài cảm ơn tất cả những ai đã tỏ lộ tình yêu tích cực, yểm trợ người dân Ukraine và đưa tay ra giúp đỡ các nạn nhân của cuộc xâm lăng của người Nga.
...Ngài nói với thế giới rằng:
“Hãy làm mọi sự mà bạn có thể làm để ngăn chận sự điên cuồng này. Bởi vì hôm nay, trước mắt của chúng ta, nước Ukraine đang bị đóng đinh. Không có một đêm nào mà bom đạn không rơi rớt, nổ tung trên đầu người dân thường. Xin chúng ta hãy cùng nhau làm ngừng cuộc chiến tranh. Xin mọi người hãy cùng nhau trở nên khí cụ bình an của Chúa trong thời đại này!"
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, xin thương xót dân Ngài là dân tộc Ukraine và cho cuộc chiến tranh chấm dứt. Amen.
Kim Hà, 9/3/2022