28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 15)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 16)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 13)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5142: HÃY GIỮ 5 THỨ BẨY ĐẦU THÁNG

18 Tháng Ba 20223:04 CH(Xem: 540)

fanCN 5142: HÃY GIỮ 5 THỨ BẨY ĐẦU THÁNG

https://www.marian.org/13th/firstsaturday.php

Đức Mẹ Fatima đã giải thích về việc giữ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng cho Nữ Tu Lucia dos Santos là một trong các trẻ thị nhân Fatima vào ngày 10/12/1925, như sau:

"Con gái ơi, hãy nhìn đi, Mẫu Tâm Mẹ đang bị bao vây bởi gai nhọn do những kẻ vô ơn xúc phạm và đâm thâu Trái Tim Mẹ hằng giây phút bởi sự phỉ báng và vô ơn. Ít nhất, xin các con cố gắng an ủi Mẹ. Con hãy nói với mọi người rằng Mẹ hứa sẽ giúp đỡ họ trong giờ phút hấp hối với những ơn lành cần thiết cho ơn cứu rỗi của tất cả những ai đền tạ Mẹ vào những ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng trong 5 tháng liên tiếp. Nếu họ đi xưng tội, rước Mình Thánh Chúa, đọc một chuỗi kinh Mân Côi và an ủi Mẹ trong 15 phút và chiêm niệm về các mầu nhiệm Kinh Mân Côi."

I. Tại sao lại đặc biệt là 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng? Chúa Giêsu đã giải thích điều này cho Nữ Tu Lucia vào ngày 29/5/1930 như sau:

"Hỡi con gái, động cơ rất đơn giản: Có 5 loại phỉ báng và xúc phạm đối với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ như sau:

1. Phỉ báng chống lại Tín Điều Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

2. Chống lại sự trinh trắng của Đức Mẹ.

3. Chống lại Sự Thụ Thai Vô Nhiễm Mẹ. Đồng thời từ chối không nhận Mẹ là Mẹ của Nhân Loại.
4: Những kẻ công khai đầu độc và làm tiêm nhiễm những trái tim của trẻ thơ về sự thờ ơ, bất kính, và sự thù ghét Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

5. Những kẻ chống đối Đức Mẹ khi nhìn thấy Ảnh Thánh linh thiêng của Mẹ.

"Hỡi con gái, đó là những động cơ xúc phạm Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Mẹ xin chúng ta làm việc đền tạ. Và cũng để xin Lòng Thương Xót của Ta tha thứ cho những linh hồn khốn khỏ đã xúc phạm Mẹ. Còn phần con, hãy cầu xin không ngừng với lời cầu nguyện và hy sinh của con, để làm cho Ta tỏ lòng Thương Xót đối với những linh hồn khốn khổ ấy."

II. Việc đền tạ này còn tiếp diễn không?

Bây giờ có một số đông người đã quên làm việc sùng kính để đền tạ cho 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Việc này vẫn còn quan trọng cho ngày nay. Các cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn. Chúng ta vẫn chưa thấy lời hứa của Đức Mẹ xẩy ra:

“Cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến Nước Nga cho Mẹ, và nước Nga sẽ hoán cải, và một thời kỳ hoà bình sẽ được ban cho thế giới."

Theo lời Nữ Tu Lucia thì Thánh GH John Paul II đã thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria vào ngày 25/3/1984. Liên Bang Xô Viết sụp đổ trong một thời gian ngắn sau đó. Tại sao vẫn chưa có hoà bình trên thế giới?

Hãy tự hỏi mình:

Có phải tất cả chúng ta đã không trung thành với lời yêu cầu của Đức Mẹ, đặc biệt là chu toàn 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng phải không?

Vì thế tôi kêu gọi mọi người, hỡi những ai yêu mến Mẹ Maria thì hãy bắt đầu làm việc đền tạ Mẹ bằng cách giữ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng trong cuộc sống cầu nguyện của mình đi. Đối với những ai muốn đi hành hương tới Đền Thánh Quốc Gia Lòng Thương Xót Chúa ở Stockbridge thì cứ đến xưng tội, cầu nguyện chuỗi Mân Côi suốt đời, tham dự Thánh Lễ với chủ đích là đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ như Lời Mẹ mong muốn. Chúng ta cần suy niệm trong 15 phút với các mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi. Các bạn có thể cầu nguyện bằng cách đi đàng Thánh Giá nơi đồi Eden Hill trong ít nhất là 15 phút.
Hãy ở bên Đức Mẹ trong thinh lặng để hiệp cùng Mẹ tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu trong 15 phút.

III. Chu Toàn nhiệm vụ?

1. Nếu chúng ta giữ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng chỉ một lần thì liệu chúng ta đã làm đủ cho cuộc đời mình không?

-Không, chúng ta cần làm nhiều lần, chứ không phải chỉ làm một lần. Đây là một việc thực hành thiêng liêng cao cả. Mỗi tháng hãy đi xưng tội, tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, và chìm đắm trong các Mầu Nhiệm Mân Côi. 

2. Hãy làm tất cả mọi điều trên để đền tạ cho rất nhiều tội lỗi lớn lao của nhân loại vì đã xúc phạm đến Đức Mẹ.

3. Hãy giữ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng trong suốt cuộc đời của bạn vì tình yêu mà bạn dành cho Mẹ và để gặt hái nhiều phần thưởng thiêng liêng lớn lao.

4. Vậy chúng ta hãy làm việc đền tạ chung đối với Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ bằng cách trung thành giữ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng.

5. Hãy giúp Đức Mẹ truyền bá các ơn lành, ơn bình an và xin ơn chữa lành cho toàn thế giới.

LM Donald Calloway, MIC, vốn là một vị giám đốc của hội Marian Fathers’ Thirteenth of the Month Club, một nhóm Marian Helpers để đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ Fatima.

Email thirteenth@marian.org,
Tel: 1-800-462-7426.

Kim Hà, 18/3/2022